Nhân viên bốc xếp sân bay Tân Sơn Nhất trả lại tài sản cho khách bỏ quên

25/07/2016 08:06 GMT+7

Với anh Nguyễn Huy Thái, ngụ đường Phạm Huy Thông, P.6, Q.Gò Vấp, TP.HCM, ngày 23.7 vừa qua là một ngày rất may mắn. Anh đã nhận lại được tài sản và nhất là số giấy tờ tùy thân quan trọng đã vô tình để mất.

Lúc 13 giờ 55 ngày 23.7.2016, tại sảnh đến ga quốc tế Tân Sơn Nhất, anh Trần Duy Huế, nhân viên đội bốc xếp - xe đẩy, thuộc Trung tâm khai thác ga Tân Sơn Nhất đã phát hiện 1 ví màu đen của hành khách để quên.
Liền sau đó, anh Huế đã báo ngay cho lãnh đạo đội. Kiểm tra bên trong có 1,5 triệu đồng; 25.000 won (Hàn Quốc); 10.000 yen (Nhật); 812 USD; một số thẻ ATM và một số giấy tờ cá nhân rất quan trọng.
Sau đó, lãnh đạo đội bốc xếp xe đẩy đã liên hệ và trả lại đầy đủ số tài sản trên cho anh Nguyễn Huy Thái, vừa đáp máy bay từ sân bay Inchon (Hàn Quốc) đến sân bay Tân Sơn Nhất.
Nhận lại đầy đủ tài sản, anh Thái vô cùng cảm phục trước tinh thần làm việc có trách nhiệm của lãnh đạo đội bốc xếp xe đẩy và việc không tham của rơi của anh Trần Duy Huế.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.