Nhặt được hơn 70 triệu đồng trả lại cho khách

16/01/2016 06:09 GMT+7

Chiều 14.1, khi đang làm việc, anh Phạm Huy Hùng, nhân viên đội bốc xếp xe đẩy, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (TP.HCM), phát hiện một ví cầm tay của khách để quên trên xe đẩy bên đường, gần cột số 4.

Chiều 14.1, khi đang làm việc, anh Phạm Huy Hùng, nhân viên đội bốc xếp xe đẩy, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (TP.HCM), phát hiện một ví cầm tay của khách để quên trên xe đẩy bên đường, gần cột số 4.

Anh Hùng (bìa trái) trao tài sản cho khách (bìa phải) - Ảnh: Minh AnhAnh Hùng (bìa trái) trao tài sản cho khách (bìa phải) - Ảnh: Minh Anh
Ngay lúc ấy, anh Hùng liền báo lãnh đạo đội, cùng lập biên bản kiểm tra ví, bên trong có 4.650 AUD (hơn 70 triệu đồng), 1,3 triệu đồng, 1 điện thoại di động và hộ chiếu của Úc mang tên Đăng Thắng Võ.
Sau đó, số tài sản trên đã được trả lại cho khách để quên. Nhận được tài sản, anh Đăng Thắng Võ nói: “Tôi tưởng đã mất rồi, vì tôi để quên trên xe đẩy ở ngoài đường. Tôi vô cùng cảm ơn các nhân viên làm việc ở đây, họ vô cùng liêm chính và rất lịch sự khi trao lại cho tôi. Hành động này rất xứng đáng được biểu dương”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.