Bất an chuyện dựng lều trọ học

04/04/2014 09:55 GMT+7

Việc dựng lều trọ học của học sinh vùng sâu ở H.Krông Bông (Đắk Lắk) vẫn còn nhiều điều đáng lo sau vụ tai nạn sập hầm cát gây chấn động dư luận.

 Bất an chuyện dựng lều trọ học
Khu lều trọ học của HS vùng sâu ở xã Cư Đrăm - Ảnh: Trung Chuyên

5 học sinh (HS) tử vong trong vụ sập hầm cát bên bờ sông Krông Bông giữa tháng 3 vừa qua đều là con nhà nghèo thuộc các thôn vùng sâu Ea Luêh, Yang Hanh, xã Cư Đrăm, dựng lều trọ học trong vườn nhà dân gần trung tâm xã. Ông Nguyễn Văn Nhân, Hiệu trưởng trường THCS Cư Đrăm, cho biết trước đây có khoảng 180 HS ngụ hai thôn này trọ học gần trường, nhưng từ khi có tuyến xe buýt cách nay 6 tháng thì số HS trọ học giảm xuống. Tuy vậy, không phải tất cả các hộ đều có khả năng bỏ ra mỗi tháng 300.000 đồng/HS  cho con em họ đi xe buýt hơn 15 km từ nhà đến trường hàng ngày. Hiện còn 77 em vẫn phải “bám trụ” tại các lều trọ. Theo ông Nhân, sau vụ tai nạn thảm khốc trên, nhà trường quan tâm nhiều hơn đến sinh hoạt của các em trọ học; các thầy cô giáo của trường đã tích cực nhắc nhở, hướng dẫn các em xây dựng kỷ luật sinh hoạt, tránh các hành vi bất cẩn, thiếu an toàn như tắm sông, đi xe máy, nghỉ học không có lý do…

Thế nhưng ông Nhân cho rằng nhà trường vẫn chưa hết lo lắng bởi việc sinh hoạt của các em trọ học chưa được người lớn quản lý đầy đủ, nhiều tình huống rủi ro có thể xảy ra không lường được. Chẳng hạn, những nhà trọ tạm bợ khó có thể chống chịu nếu gặp dông lốc và cả những vấn đề tưởng chừng “nhỏ” như thiếu hiểu biết về an toàn sử dụng điện trong sinh hoạt hàng ngày của các em ở trọ… 

Bà Trần Thị Bằng ở buôn Cư Đrăm, xã Cư Đrăm, cũng chia sẻ những lo lắng về sinh hoạt của hơn 20 HS mượn đất dựng lều tạm trọ học trong vườn nhà bà. Bà Bằng giãi bày: “Chúng nó ở đây được tôi xem như con cháu trong nhà, nhắc nhở, bảo ban nhiều lắm, nhưng cũng khó quản giờ giấc. Vào mùa vụ, nhiều đứa vô tư nghỉ học về nhà giúp cha mẹ làm rẫy, thu hoạch lúa, bắp.. . Ngoài giờ học, có lúc chúng tự vào rừng kiếm củi, ra đồng mò cua, bắt ốc về nấu ăn hoặc ra sông tắm là bình thường. Cũng có hôm tụi nhỏ kháo chuyện có người khai thác được trầm trúng tiền tỉ ở vùng núi gần nhà, nên rủ nhau nghỉ học để vào rừng tìm trầm (!)”…

Những năm qua, việc dựng lều trọ học của hàng trăm HS vùng sâu H.Krông Bông được xem là những nỗ lực đáng khích lệ trong hành trình tìm cái chữ. Tuy nhiên, sau tai nạn đáng tiếc vừa qua, nhiều người giật mình khi thấy còn nhiều vấn đề chưa thể yên tâm về sinh hoạt của các em trọ học. Ông Trần Quốc, Trưởng phòng GD-ĐT H.Krông Bông, thừa nhận các trường trên địa bàn chỉ tập trung công tác chuyên môn là giảng dạy, chưa có điều kiện quan tâm đến hoạt động hàng ngày của HS trọ học đang phân tán ở các thôn, buôn. “Nếu HS tại chỗ tan học về với gia đình thì các em xa nhà ở trọ thiệt thòi hơn do phải tự quản, tự túc chuyện ăn uống, sinh hoạt, không được phụ huynh kèm cặp, chỉ bảo hằng ngày, rất dễ xảy ra chuyện không hay. Điều này đang cần được chính quyền, đoàn thể ở các xã, thôn có HS ở trọ phối hợp với nhà trường để hỗ trợ, giúp đỡ các em”, ông Quốc chia sẻ.

Mới đây, có thông tin chính quyền địa phương và ngành giáo dục sẽ cho sửa chữa, cải tạo các phòng học cũ tại Trường THPT Trần Hưng Đạo ở xã Cư Đrăm thành cơ sở nội trú tập trung cho HS vùng sâu đang trọ học. Tuy nhiên, qua trao đổi, ông Trương Thức, Chánh văn phòng Sở GD-ĐT Đắk Lắk, cho biết hiện Sở chưa có chủ trương chính thức để triển khai việc này.

Trung Chuyên

>> Rúng động vụ 5 học sinh chết vùi trong cát
>> Rúng động vụ 5 học sinh chết vùi trong cát: Phát hiện cát trong miệng và phổi 3 nạn nhân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.