Đi chợ đồ xưa Vạn Phúc

06/12/2014 16:20 GMT+7

Mới hình thành hơn một năm nay nhưng khu chợ đồ cổ, đồ xưa họp các ngày 5, 10, 15, 20, 25, 30 âm lịch hàng tháng tại Trung tâm giao lưu sinh vật cảnh, đồ cổ, đồ xưa Vạn Phúc (Q.Hà Đông, Hà Nội) đã thu hút nhiều người dân thủ đô, gồm người sưu tầm, dân buôn bán, một số người có tuổi cũng đến đây như một thú vui.

Hàng hóa ở chợ là mọi thứ đồ cũ, nhiều nhất là đồ gia dụng, gồm cả loa đài
Hàng hóa ở chợ là mọi thứ đồ cũ, nhiều nhất là đồ gia dụng, gồm cả loa đài 

Ngoài những món đồ cổ, giả cổ, đồ cũ, chợ còn bán các đồ dùng của quân đội hoặc thời bao cấp như bi đông, vỏ đạn, bao súng, đèn dầu, đồng hồ, đèn Hoa Kỳ... đến xe máy Simson một thời từng phổ biến.

Giá cả ở khu chợ này cũng vô chừng, từ vài trăm ngàn đến hàng chục triệu tùy theo người bán nói thách, người mua mặc cả. Chẳng hạn một chiếc gọng kính được cho là của Pháp, nói giá 4 triệu đồng nhưng 1 triệu cũng bán.

Một chiếc mâm đồng có chân, chạm nổi được rao bán với giá 6 triệu đồng và không ai mua
Một chiếc mâm đồng có chân, chạm nổi được rao bán với giá 6 triệu đồng và không ai mua

Chiếc kính lão nửa tròng được rao 4 triệu nhưng chỉ bán được 1 triệu
Chiếc kính lão nửa tròng được rao 4 triệu nhưng chỉ bán được 1 triệu

150 triệu đồng là giá rao bán một chiếc xe máy Honda phục vụ quân đội
150 triệu đồng là giá rao bán một chiếc xe máy Honda phục vụ quân đội

Máy thông tin, vỏ đạn cũ cũng được bày bán
Máy thông tin, vỏ đạn cũ cũng được bày bán

Đèn bão, đèn cây, bi đông nước, ống nhổ... tất cả đều có ở chợ
Đèn bão, đèn cây, bi đông nước, ống nhổ... tất cả đều có ở chợ

Giầy dép, quần áo bộ đội cũng được bán ở chợ
Giầy dép, quần áo bộ đội cũng được bán ở chợ

Ngọc Thắng
(thực hiện)

>> Hàng giả cổ ngập “chợ đồ cổ”
>> Nhộn nhịp phiên chợ đồ cổ duy nhất trong năm ở Hà Nội
>> Đi chợ đồ cổ Hà Nội dịp cuối năm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.