Ngôi trường của những người lầm lạc

07/12/2013 10:35 GMT+7

Nằm giữa một vùng núi đá ở xã Gia Minh, H.Thuỷ Nguyên, TP.Hải Phòng, Trung tâm giáo dục lao động Hải Phòng là nơi đón những người nghiện ma tuý đến cai nghiện và học tập.

Nằm giữa một vùng núi đá ở xã Gia Minh, H.Thuỷ Nguyên, TP.Hải Phòng, Trung tâm giáo dục lao động Hải Phòng là nơi đón những người nghiện ma tuý đến cai nghiện và học tập.

Cơ sở này được xây dựng năm 2005, do Thành đoàn Hải Phòng quản lý. Tại đây, luôn có khoảng hơn 1.000 học viên, vào thời điểm hiện tại là hơn 1.100 học viên, cả nam lẫn nữ.

Sau khi được điều trị để cắt cơn trong  những ngày đầu, các học viên tham gia lao động, sản xuất và sinh hoạt văn hoá, thể thao. Cũng cửa kín, tường cao, nhưng nhìn những hình ảnh trên trang báo này, có thể thấy không khí bên trong một “trung tâm cai nghiện” không u ám, nặng nề như nhiều người vẫn tưởng.

 
Đánh bóng chuyền sau gìờ làm việc buổi chiều

 
Sau 8 năm thành lập, các thế hệ học viên đã xây dựng trong trung tâm nhiều vườn rau, ao cá

 
Từ năm 2008, các nghề làm vàng mã xuất khẩu, gốm mỹ nghệ được phổ cập cho học viên

 
Cây cảnh được trồng để tạo cảnh quan, cũng là để học viên học nghề

 
Một bình hoa mang huy hiệu Đoàn đang được làm trong xưởng gốm

 
Bếp ăn theo mô hình công nghiệp để phục vụ hơn 1.000 học viên

Phạm Văn Minh
(thực hiện)

>> Đến trại cai nghiện bán ma túy
>> Khó truy bắt học viên cai nghiện ma túy trốn trại
>> 586 tỉ đồng cai nghiện 110.000 người
>> Khởi tố 3 cán bộ trung tâm cai nghiện đánh chết người
>> Y án vụ giết người ở trung tâm cai nghiện

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.