Nhọc nhằn thợ ảnh

31/08/2013 08:59 GMT+7

Cách đây 10-15 năm, thợ ảnh dạo là công việc hái ra tiền với “một vốn bốn lời”, chỉ cần chiếc máy ảnh vài triệu đồng, một người có thể nuôi cả nhà.

Tuy nhiên, với sự bùng nổ của máy ảnh số và điện thoại chụp ảnh, công việc của người thợ ảnh dạo không còn dễ dàng, đồng tiền kiếm được cũng chẳng đáng là bao.

Dưới đây là những bức ảnh vừa chụp tại bãi biển Cửa Lò, Nghệ An, nơi có khoảng 200 thợ ảnh nhọc nhằn hành nghề từ sáng sớm đến chiều tối. Họ là người dân ở 3  P.Nghi Thu, Nghi Hương, Nghi Thủy (TX.Cửa Lò). Mỗi mùa đóng 1 triệu đồng lệ phí, họ lấy của khách 20.000 - 25.000 mỗi kiểu ảnh cỡ 13x18 cm, sau khi trừ 5.000 - 6.000  đồng cho cơ sở gia công.

Theo chị Thu, một thợ ảnh ở P.Nghi Thu, ngày lễ, chị chụp được 5 - 6 chục ảnh, ngày thường thì chỉ 2-3 chục.

Nhọc nhằn thợ ảnh 1
Thanh, thợ ảnh 20 tuổi, trẻ nhất bãi tắm, người ở P.Nghi Hương đang hành nghề

Nhọc nhằn thợ ảnh 2
Chị Lưu, nữ phó nháy Cửa Lò đầu tiên, ra bãi năm 1994

Nhọc nhằn thợ ảnh 3
Túi ôm vào ngực, chân kẹp phao, tay chụp ảnh

Nhọc nhằn thợ ảnh 4
Đeo túi lên đầu, tay bấm máy

Nhọc nhằn thợ ảnh 5
Chờ khách cùng chiếc thuyền buồm

Nhọc nhằn thợ ảnh 6
Tụ tập trên bãi khi vắng khách 

Nhọc nhằn thợ ảnh 7
Bấm “ké” khi khách đang tự chụp nhau

Nhọc nhằn thợ ảnh 8
Tha thẩn khi chiều xuống, bãi vắng

Nhọc nhằn thợ ảnh 9
Ngồi sắp hàng đợi khách từ khách sạn xuống bãi

Hoàng Lê
(thực hiện)

>> Thực hư việc cấm thợ ảnh dùng máy cũ
>> Lợi dụng chụp ảnh thẻ để trục lợi
>> Chụp ảnh bên suối, 4 người chết đuối

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.