Tấm lòng của một người Đà Nẵng

16/07/2014 10:14 GMT+7

Như bao người lao động khác, cô Đặng Thị Ánh Tuyết (54 tuổi, trú tại K18/28 Ông Ích Khiêm, TP.Đà Nẵng) hằng ngày nhọc nhằn với công việc của mình làm ra những sợi mì Quảng để bỏ mối tại các chợ.

Cuộc sống tuy vẫn còn nhiều khó khăn vì cô phải một mình nuôi 3 con ăn học, nhưng từ lâu cô vẫn âm thầm đi làm từ thiện. Cô Ánh Tuyết cho biết: Trong 2 đợt thi đại học vừa qua, tình cờ nhìn thấy các tình nguyện viên đang phát những phiếu ăn miễn phí cho sĩ tử, cô liền nảy ra ý định ủng hộ.

Sau khi bàn bạc với gia đình, cô quyết định tặng 300 suất cơm miễn phí tại hội đồng thi Trường Cao đẳng công nghệ Đà Nẵng, mỗi suất cơm 15.000 đồng (gồm: cơm, canh, 1 chai nước uống, tổng kinh phí là trên 4 triệu đồng). Dù không nhiều, song cô Tuyết cũng chia sẻ: “Hiện tại mức độ kinh phí không cho phép thì cô chỉ có thể đóng góp được chừng đó nhưng một khi có điều kiện cô vẫn sẽ tiếp tục đi làm từ thiện”.

Hoàng Vi - Hoàng Vân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.