Những chuyến đi

10/01/2015 03:00 GMT+7

Hồi nhỏ, mỗi lần giận dỗi hay bực tức chuyện gì, tôi lại muốn bỏ đi đâu đó xa đến độ không còn thấy ai quen nữa. Đó là khi tôi bị ba rầy vì bị điểm kém, muốn bỏ nhà đi cho thỏa cái tôi bướng bỉnh, ngông cuồng.

Hồi nhỏ, mỗi lần giận dỗi hay bực tức chuyện gì, tôi lại muốn bỏ đi đâu đó xa đến độ không còn thấy ai quen nữa. Đó là khi tôi bị ba rầy vì bị điểm kém, muốn bỏ nhà đi cho thỏa cái tôi bướng bỉnh, ngông cuồng.

Đó là khi không đạt kết quả thi như ý, tôi lại muốn bỏ đi để giấu vẻ thất bại thiểu não của mình. Khi chia tay người yêu, tôi lại muốn bỏ đi, đúng ra là tôi muốn trốn chạy bởi lúc đó, những khuôn mặt quanh tôi đều có vẻ giả dối một cách đáng ghét, cảnh cũ, đường xưa như cũng muốn phản bội lại tôi khi cứ nhắc tôi những hoài niệm cũ.
Rồi tôi cũng được mặc sức tung tẩy với những chuyến đi xa thực sự. Đó là chuyến đi cùng nhóm bạn để trải nghiệm một cái tết khác biệt. Nhưng khi thấy mọi người quây quần bên gia đình trong mấy ngày tết, tôi mới nhận ra sự gàn dở của mình. Trái lại, có những chuyến đi khiến tôi như vừa được mở mắt trước thế giới bao la, ngồn ngộn những điều mới mẻ, thú vị.
Nhiều người có thói quen xách ba lô lên đường để thay đổi tâm trạng. Với tôi, những chuyến đi dẫu vui hay buồn cũng đem đến cho tôi một ý nghĩa hay giá trị nào đó. Đi để thấy những gì mình biết mới nhỏ nhoi, khiêm tốn làm sao. Đi để thấy cuộc sống vẫn còn nhiều điều tươi đẹp, nhiều nơi cần khám phá và những con người hồn hậu, đáng yêu biết bao! Hơn hết thảy, tôi nhận ra rằng dẫu đi đâu chăng nữa thì gia đình vẫn là nơi ta luôn muốn quay về vì chẳng nơi đâu cho ta cảm giác yên bình, hạnh phúc như chính mái nhà của mình.
 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.