Những em bé ung thư quên nỗi đau, cười tươi vì 'các chú' Việt Nam vô địch

16/12/2018 10:01 GMT+7

Niềm vui bóng đá dường như đã lan tỏa khắp mọi nơi, giúp mọi người quên đi những khó khăn, cả những đau đớn về thể xác để cùng hòa cùng niềm vui chiến thắng của đội tuyển quốc gia sau 10 năm chờ đợi.

Một màn hình lớn cùng 500 ghế ngồi đã được các cán bộ phòng Công tác xã hội bệnh viện Ung Bướu (Q. Bình Thạnh, TP.HCM) sắp xếp để phục vụ các bệnh nhân cũng như người nhà xem trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 vào tối 15.12.2018.

Chị Nguyễn Thi Mộng Tuyền, nhân viên khoa khám bệnh của bệnh viện Ung Bướu đang vẽ cờ cổ vũ cho bệnh nhi. Chị cho biết đây là hoạt động nhằm chia sẻ tình yêu bóng đá, đồng thời giúp các em nhỏ vượt qua nỗi đau bệnh tật Nguyễn Anh
Chị Mộng Tuyền cùng các em nhỏ chụp ảnh chia sẻ niềm vui lên trang facebook cá nhân Nguyễn Anh
Đông đảo người hâm mộ ngồi trước sân bệnh viện để đón xem trận chung kết AFF Cup 2018. Rất nhiều trong số đó là những bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện. Họ vừa trải qua những lần vào thuốc mệt mỏi Nguyễn Anh
Chị Nguyễn Thị Hạnh quê ở Tây Ninh lên chăm sóc cho con đang điều trị bệnh máu trắng tại bệnh viện đã hơn 3 năm nay. Chị cho biết cả mình và chồng đều thích xem bóng đá, nhiều lần không thể xem trên ti vi phải dùng điện thoại để xem Nguyễn Anh
Chị Trần Thi Huê đang gọi video cho con trai ở nhà để cùng hòa chung không khí cổ vũ bóng đá Nguyễn Anh
Nhiều đứa trẻ cổ vũ nhiệt tình không kém cha mẹ mình Nguyễn Anh
Niềm vui của người hâm mộ tại bệnh viện khi đội tuyển Việt Nam có bàn thắng mở tỉ số Nguyễn Anh
Nhiều người vui mừng trước màn cứu thua của thủ môn Đặng Văn Lâm  Nguyễn Anh
Những đứa trẻ tại bệnh viện Ung Bướu được các cán bộ, nhân viên bệnh viện dán hình cờ tổ quốc Nguyễn Anh
Người hâm mộ chăm chú đón xem những diễn biến của trận đấu qua màn hình Nguyễn Anh
Niềm vui chiến thắng trên gương mặt người hâm mộ khi trọng tài thổi còi kết thúc trận chung kết AFF Cup Nguyễn Anh
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.