Giả vờ va quệt để trấn lột

07/01/2014 03:15 GMT+7

Bạn đọc tên N.V.P, sinh năm 1987, phản ánh: Tối 5.1, khi điều khiển xe tay ga biển số tỉnh Bến Tre lưu thông qua cầu Nguyễn Văn Cừ, TP.HCM hướng từ Q.5 qua Q.8, anh bị một cặp nam nữ đi trên xe SH đụng nhẹ vào sau xe. Nghĩ chỉ va quệt nhẹ, nên P. chạy thẳng.

Tuy nhiên, cặp đôi kia đuổi theo, chặn đầu xe P. rồi vừa chửi, vừa đánh P. chảy máu mũi. Ngay sau đó, chúng rút chìa khóa xe của P., buộc P. ngồi sau xe SH rồi đưa về hẻm 201 Dương Bá Trạc, Q.8. Tại đây, đồng bọn của chúng rất đông đã chờ sẵn, trong đó có người còn xưng là mẹ của người thanh niên đi xe SH kia. Cả bọn yêu cầu P. phải bồi thường 5 triệu đồng (tiền sửa xe SH do va quệt dù xe không hề hấn gì), nếu không đưa tiền, bọn chúng không trả xe. Mặc dù P. yêu cầu đưa xe SH đi sửa, hết bao nhiêu P. trả nhưng bọn chúng vẫn nhất quyết không chịu. Cuối cùng, P. nhờ bạn mang tiền đến, đưa đủ 5 triệu đồng chúng mới trả chìa khóa xe cho P.

Thanh Đông

>> Đâm chết người chỉ vì va quẹt xe
>> Giết người chỉ vì va quẹt xe
>> Dàn cảnh va quẹt, móc túi người đi đường
>> Va quẹt với xe tải, một người chết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.