Tắm thi thể chồng phân hủy trong nhà suốt 6 tuần

18/12/2015 14:23 GMT+7

Một phụ nữ ở New Zealand đã tắm, chăm sóc thi thể phân hủy của chồng bà trong 6 tuần, cảnh sát cho biết vào ngày 18.12.

Một phụ nữ ở New Zealand đã tắm, chăm sóc thi thể phân hủy của chồng bà trong 6 tuần, cảnh sát cho biết vào ngày 18.12.

Một cảnh sát New Zealand - Ảnh minh họa: AFPMột cảnh sát New Zealand - Ảnh minh họa: AFP
Cảnh sát ban đầu nghĩ rằng họ điều tra một vụ án mạng khi thi thể của người chồng được phát hiện trong một căn hộ ở thủ đô Wellington, New Zealand sau khi những người hàng xóm phàn nàn về mùi hôi thối, theo AFP.
Thi thể bị phân hủy buộc cơ quan chức năng phải mang răng đi giám định để nhận dạng người đàn ông.
“Một trong những thách lớn nhất là người vợ cho rằng thi thể người đàn ông không phải là chồng bà và cảnh sát phải chật vật nhận dạng thi thể”, điều tra viên Grant Ferguson cho biết.
Cặp vợ chồng này, ở độ tuổi 50, là người gốc Ấn Độ. Người chồng bị nhiều bệnh và người vợ “có một số vần đề về sức khỏe tâm thần”, ông Ferguson nói.
“Đó là thách thức lớn nhất trong công tác điều tra. Người phụ nữ khăng khăng thi thể không phải là của chồng bà, và cho rằng một người lạ mặt đã đến nhà trong ngày chồng bà mất tích”, ông Ferguson cho hay.
Người phụ nữ đã tắm và chăm sóc thi thể phân hủy khoảng 6 tuần trước khi được phát hiện, ông Ferguson nói.
“Ở thời điểm hiện tại chúng tôi không xem đây là một vụ giết người. Chúng tôi đã lấy các dấu vân tay và kết quả kiểm tra ADN cho thấy thi thể người đàn ông đó chính là chồng của người phụ nữ trên”, ông Ferguson cho biết thêm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.