Thoát chết nhờ đòn ‘nhất dương chỉ’

26/10/2015 12:53 GMT+7

(TNO) Một người đàn ông đã thoát khỏi lưỡi hái tử thần nhờ tung đòn 'nhất dương chỉ' khi bị cá mập tấn công.

(TNO) Một người đàn ông đã thoát khỏi lưỡi hái tử thần nhờ tung đòn 'nhất dương chỉ' khi bị cá mập tấn công.

Ông Lee - người thoát chết nhờ dùng đòn “nhất dương chỉ” - Ảnh chụp màn hình Daily MailÔng Lee - người thoát chết nhờ dùng đòn “nhất dương chỉ” - Ảnh chụp màn hình Daily Mail
Theo Daily Mail, sự việc trên xảy ra vào hôm 17.10, lúc đó ông Tony Lee (44 tuổi) đang bơi tại bãi biển Lanikai ở Hawaii (Mỹ) thì bị một con cá mập tấn công.
Trong giây phút sinh tử, Lee cố gắng dùng hết sức mình đấm vào con cá mập, sau đó dùng một ngón tay chọc thủng con mắt của nó. Ngay sau đó, con cá mập đã nhã chân của Lee ra.
Lee thoát chết và kêu cứu, con trai của Lee trên chiếc ca nô ở gần đó nghe tiếng kêu cứu của anh đã nhanh chóng tới ứng cứu cha.
Lee nói với kênh KITV: “Tôi có đeo kính nên nhìn rõ con cá và nghĩ rằng cứ dùng hết sức đấm nó thì nó sẽ bỏ đi”.
Theo kênh KITV, Lee đã mất một chân và đang được các bác sĩ cứu chữa cái chân còn lại.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.