Bắn hàng xóm vì nghĩ là ma cà rồng

03/03/2015 16:46 GMT+7

(TNO) Một người đàn ông bị bắt về tội giết người sau khi bắn vào người hàng xóm cho biết lý do là ông nghĩ đó là một con ma cà rồng.

(TNO) Một người đàn ông bị bắt về tội giết người sau khi bắn vào người hàng xóm cho biết lý do là ông nghĩ đó là một con ma cà rồng, các công tố viên ở California (Mỹ) cho biết.

Theo Worldwideweirdnews, Mark Andrews, 51 tuổi, phạm tội sát nhân khi bắn Colleen Barga-Milbury, 52 tuổi, tuy nhiên hung thủ không nhận tội.
Cảnh sát nói Andrews bị bệnh tâm thần phân liệt và mắc chứng hoang tưởng, từng nhập viện 8 lần. Ông luôn nghĩ mình là một người sói và nói rằng Thiên Chúa đã ra lệnh cho ông phải giết Barga-Milbury vì ông này là một con ma cà rồng.
Các công tố viên cho biết một số người khi tiếp xúc với Andrews trước và sau khi y giết người đều không phát hiện bất kỳ hành vi loạn thần của hung thủ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.