Bỗng dưng sống lại

25/10/2010 23:31 GMT+7

Một bệnh nhân bị ung thư được tuyên bố đã chết bỗng đột ngột tỉnh dậy sau 14 giờ mê man bất tỉnh trước sự kinh ngạc tột cùng của nhiều người tại một bệnh viện ở Bordeaux, miền tây nam nước Pháp.

Số là bà Lydia Paillard, 60 tuổi (ảnh) được gia đình đưa vào bệnh viện hôm 18.10, sau khi uống thuốc, bệnh nhân bắt đầu tái nhợt và rơi vào trạng thái hôn mê. Các bác sĩ đã lắc đầu “bó tay”, nhưng người thân của bà Lydia vẫn không muốn tắt máy trợ thở và chuyển bà sang một chi nhánh khác của bệnh viện. Sau 14 giờ bất động, bà Lydia bất thình lình bật dậy và nói với các con rằng mình vừa trải qua một giấc ngủ dài và cảm thấy vô cùng khỏe mạnh.

C.Nhung

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.