Đề toán hồi hộp

09/03/2014 03:31 GMT+7

Như rất nhiều lần tôi đã kể với các bạn, Tèo là một chàng trai dễ thương, nhiều tài năng và sáng tạo. Tuy nhiên, lo cuộc sống, Tèo luôn luôn vất vả mưu sinh.

Đề toán hồi hộp d
Minh họa: DAD 

Chả có gì ngạc nhiên khi Tèo đã lần lượt trải qua hầu hết các nghề: lái xe, thợ hồ, võ sĩ, nấu ăn, làm bánh, gác cửa...

Tôi biết chắc như vậy vì hầu như trước khi làm gì Tèo cũng bàn và kể với tôi.

Nhưng đột nhiên gần đây Tèo trở nên rất lạ. Nó trầm tư, bí hiểm, hay đọc sách trinh thám. Tôi cố gặng hỏi thì Tèo im lặng, không trả lời. Càng đáng sợ hơn nữa vì Tèo tự nhiên thích chạy ra đường xem các pha tai nạn giao thông và lên báo đọc kỹ càng các tin án mạng. Có bao nhiêu tiền, nó đều vào rạp một mình, xem các đoạn phim kinh dị có chặt người ra làm ba bốn khúc, mỗi khúc bỏ một nơi.

Không thể nhịn được nữa, chiều hôm qua tôi gọi Tèo vào phòng, đóng cửa lại rồi nghiêm nghị bảo:

- Tèo, thú thực đi, cậu sắp trở thành trùm lưu manh hay sát thủ chuyên nghiệp?

Tèo cười hơ hớ:

- Chả phải như thế! Nhưng đúng là tớ rất khoái cái gì đó có tính rùng rợn, ly kỳ.

Tôi nghẹn ngào nói:

- Tèo, hai đứa mình nghèo, nhưng xưa nay vẫn sống trong sáng. Cậu định phá bỏ điều ấy sao?

Tèo ngoác mồm ra vui vẻ:

- Tớ sắp làm một việc trong sáng vô cùng ấy chứ. Tớ sắp công tác trong ngành sư phạm.

Tôi bàng hoàng:

- Cậu làm giáo viên à?

Tèo lắc đầu:

- Không. Giáo viên thu nhập thấp lắm. Tớ cao quý hơn nhiều. Tớ sẽ tham gia viết sách giáo khoa.

Tôi trợn mắt:

- Cậu viết sách giáo khoa? Về cái gì?

Tèo đủng đỉnh:

- Tớ ra đề cho môn toán trẻ em.

Tôi hét lên:

- Toán trẻ em thì liên quan gì đến các loại án mạng?

Tèo cả cười:

- Nghĩ như thế là rất hẹp hòi. Trẻ em hiện nay phát triển rất cao. Muốn chúng nó chú ý học hành, thì mọi môn học, kể cả toán, lý, hóa phải được trình bày hấp dẫn, có kịch tính, có gây cấn mới kích thích trẻ em được.

Tôi ngạc nhiên quá:

- Hừm! Cậu thử ví dụ xem.

Tèo khoan thai đưa ra vài trang giấy có chữ đen sì:

- Đây nhé, tớ đã nghĩ ra vài đề toán được duyệt, sắp in sách. Cậu thử nghe xem.

Rồi Tèo đọc:

1. Nhà em có mười con gà, một hôm có tên trộm vào cắt tiết ba con, chặt chân hai con, sau đó có một con ra đường bị xe cán lòi ruột. Hỏi còn mấy con gà đang sống?

2. Hôm qua em về quê, đi đường thấy một vụ đụng xe hơi nạn nhân văng lên ngọn cây, một vụ đâm xe gắn máy khiến ba người vô bệnh viện, trong đó có một người thủng tim. Về gần đến nhà lại thấy xe lửa cán dẹp lép con bò có người cưỡi, hỏi em đã nhìn thấy mấy nạn nhân?

3. Khi một tên cướp có vũ khí bị đuổi bắt nổ súng chống trả, đạn bay vào đám đông với tốc độ 100 km/giờ và có động năng 0,10 kg thì đạn ấy sẽ xuyên qua mấy người? Nếu mỗi nạn nhân tên cướp phải ngồi tù 10 năm thì hắn sẽ bị giam mấy thế kỷ?

4. Trên thị trường hiện nay có bán nhiều loại rượu cực độc. Chỉ làm hơn một chén là phải cấp cứu, uống hai chén sẽ tử vong. Nếu một bình rượu năm lít như thế được mười người đàn ông uống, em hãy cho biết ai cấp cứu, ai tử vong nếu như tất cả cùng cụng ly sáu lần, mỗi lần uống 50%?

5. Một bà già phơi đồ trên sân thượng chung cư cao cấp, trượt chân ngã từ lầu 30 xuống, chạm vào dây điện cao thế, chạm vào chim, chạm vào quạ, chạm vào ngọn cây, cuối cùng chạm vào xe hơi bên dưới. Em hãy tính xem bà chạm bao nhiêu lần và cho biết lần chạm nào có tính quyết định?

Tôi hét lên:

- Thôi, thôi. Đề toán như thế làm sao in?

Tèo cười rạng rỡ:

- In chứ. Có nhà xuất bản mua rồi!

Lê Hoàng

>> Những đề toán đánh đố học sinh
>> Đề toán khó

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.