Gọi cảnh sát báo vợ ăn cắp thuốc phiện

09/03/2015 10:23 GMT+7

(TNO) Không biết nghĩ gì mà một người đàn ông ở tiểu bang Ohio (Mỹ) lại nhấc điện thoại lên quay số khẩn cấp 911 để cầu cứu cảnh sát vì lý do vợ ăn cắp gói thuốc phiện của mình.

(TNO) Không biết nghĩ gì mà một người đàn ông ở tiểu bang Ohio (Mỹ) lại nhấc điện thoại lên quay số khẩn cấp 911 để cầu cứu cảnh sát vì lý do vợ ăn cắp gói thuốc phiện của mình.

Dĩ nhiên, cảnh sát lập tức đến “cứu” ngay và nhanh chóng đưa cả hai về đồn… trú ngụ.
Theo Thesmokinggun, Robert Collins, 39 tuổi, thực hiện cuộc gọi khẩn cấp để tố cáo hành vi trộm cắp của vợ. Khi cảnh sát đến nơi, Collins sực tỉnh và nhận thấy sai lầm không thể cứu vãn nổi.
Nhân viên điều tra cho biết, gương mặt của Collins lúc đó lộ rõ sự hối hận tột cùng, nhưng mọi việc đã quá muộn. Khám xét nơi ở của Collins, cảnh sát phát hiện một lượng nhỏ cocaine cùng 1 ống dùng để hút cần sa.
Kẻ gọi điện thoại cầu cứu ngay sau đó đã bị bắt giữ và bị buộc tội lạm dụng dịch vụ 911, đồng thời cảnh sát cũng phát hiện Collins từng có liên quan đến một vụ án hình sự năm 2013 nên con đường dẫn y vào nhà tù trở nên “thông thoáng” vô cùng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.