Hành trình nửa thế kỷ của tấm bưu thiếp

02/05/2012 08:17 GMT+7

(TNO) Một tấm bưu thiếp được gửi từ Chicago vào năm 1958 cuối cùng đã đến người nhận, với sự hỗ trợ của mạng xã hội Facebook.

(TNO) Một tấm bưu thiếp được gửi từ Chicago vào năm 1958 cuối cùng mới đến được người nhận, với sự hỗ trợ của mạng xã hội Facebook.

Tờ Chicago Sun-Times ngày 1.5 đưa tin, tấm bưu thiếp mô tả công viên thủy sinh Shedd (Mỹ) gần đây đã đến nhà của ông Scott McMurry ở bang Virginia (Mỹ), hơn 5 thập niên sau khi mẹ ông gửi nó đi.

Ông già 71 tuổi cho biết ông nhận ra ngay nét chữ của mẹ mình trên tấm bưu thiếp đó.

 Hành trình nửa thế kỷ của tấm bưu thiếp
Tấm bưu thiếp được gửi từ hơn 50 năm trước - Ảnh: MSN

Tấm bưu thiếp đúng ra phải được gửi đến đường Clairmont Lane ở Decatur, bang Georgia, nơi ông McMurry lớn lên.

Nhưng gần đây nó mới được chuyển đến hòm thư của bà Elizabeth Fulcher trên đường cùng tên nhưng ở South Daytona, bang Florida.

Bà Fulcher đã đưa ảnh chụp tấm bưu thiếp lên Facebook và các bạn của bà đã giúp lần ra ông McMurry.

Lý do tại sao nó bị chuyển trễ cả nửa thế kỷ vẫn là một bí ẩn.

Trong khi đó, công viên thủy sinh Shedd đã ngỏ ý cho ông McMurry tham quan nơi mà bố mẹ của ông đã từng ghé thăm lúc còn sống.

Khang Huy

>> Kiểu chia tay phút 89
>> Những cánh buồm đảo Phú Quý
>> Phát hiện chồng có hai vợ nhờ Facebook
>> Chị em song sinh đoàn tụ nhờ Facebook

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.