Kim loại nằm trong tay hơn 50 năm

05/01/2015 05:25 GMT+7

Năm 1963, ông Arthur Lampitt ở Illinois (Mỹ) bị tai nạn xe hơi và bị một thanh kim loại đâm vào cánh tay mà không hay biết. 51 năm sau, khi đã 75 tuổi, ông Arthur cảm thấy cánh tay đau buốt kinh khủng nên đến bệnh viện.

Năm 1963, ông Arthur Lampitt ở Illinois (Mỹ) bị tai nạn xe hơi và bị một thanh kim loại đâm vào cánh tay mà không hay biết. 51 năm sau, khi đã 75 tuổi, ông Arthur cảm thấy cánh tay đau buốt kinh khủng nên đến bệnh viện.
Ảnh: HuffingtonPost
Tại đây, sau 45 phút phẫu thuật, các bác sĩ đã gỡ bỏ được thanh kim loại (ảnh) dài đến 18 cm ra khỏi cánh tay của ông Arthur. Theo AP, bệnh nhân hiện đang hồi phục tại nhà.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.