Lấy quần áo chiết xuất thành... nước hoa

29/04/2015 07:08 GMT+7

Vì quá nhớ mùi của người chồng quá cố mà một phụ nữ ở Pháp đã sáng lập ra một công ty nước hoa.

Vì quá nhớ mùi của người chồng quá cố mà một phụ nữ ở Pháp đã sáng lập ra một công ty nước hoa.

Ảnh: AFP
Theo AFP, Katie Apalategui (52 tuổi) mang mùi hương của bạn đời “ướp” lên các vật dụng hằng ngày, thậm chí lên cơ thể để cảm nhận chồng vẫn luôn bên cạnh.
Để có được mùi đặc trưng này, Apalategui lấy quần áo của chồng làm “nguyên liệu” để chiết xuất thành nước hoa. Từ phát minh này, Apalategui đã nhận chiết xuất các loại nước hoa có mùi từ những người thân yêu của khách hàng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.