Lợi bất cập hại

29/05/2014 03:00 GMT+7

Một phụ nữ Trung Quốc đang khổ sở vì cặp vú không ngừng “nhảy nhót”. Phát hiện chồng có bồ nhí, năm 2002, Tian Hui quyết định nâng cấp vòng 1; tuy nhiên hơn 10 năm sau ca phẫu thuật, đôi gò bồng đảo bỗng “giở chứng” di chuyển lung tung.

 Lợi bất cập hại
Ảnh: Daily Mail

Theo Daily Mail, cặp vú cấy ghép của Hui lúc thì chạy đến ngụ ở lưng, lúc thì tụt xuống dạ dày… nằm chơi (ảnh) khiến ông chồng kinh hồn bạt vía.

C.Nhung

>> Quyên tiền để... nâng cấp vòng 1
>> Phẫu thuật dị dạng tiết niệu, sinh dục
>> Bị cận thị có làm được bác sĩ phẫu thuật?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.