Luật... tránh thai

22/09/2007 23:57 GMT+7

Một thanh niên vạm vỡ đến hỏi bác sĩ: - Bác sĩ có thể chỉ cho em biết cách tránh thai hiệu quả nhất mà không cần phải dùng đến thuốc? - Thế anh làm nghề gì? - Võ sĩ quyền Anh ạ. - Vậy thì cứ luật quyền Anh mà thực hiện. - Ủa, nhưng luật này có dính dáng gì đến chuyện tránh thai đâu? - Sao không – bác sĩ quả quyết – luật này chả quy định khi “đấm” đối phương phải “đấm” từ rốn trở lên là gì!

Văn Hùng (st)

Khó quá

- Tôi vừa nhận được thư hăm dọa của gã nào đó. Hắn dọa sẽ bắn vỡ sọ nếu tớ còn lòng thòng với vợ hắn.
- Thì cậu cắt đứt quan hệ với cô ta đi.
- Lá thư không ký tên nên tớ chả biết cắt đứt với ả nào, thế mới khổ chứ.

Huyền Cương (st)

Mẹo

Hai bà nổi tiếng khéo “dạy” chồng nói chuyện với nhau:
- Tôi để ý cứ mỗi lần ông xã bà giặt quần áo là bà lại gây chiến tranh?
- Ồ, đấy là mẹo vặt của tôi ấy mà. Vì có bực tức thì ông ấy mới vò mạnh tay được.

Nguyễn Công Chung (st)

Đi trước thời đại

Hai vợ chồng ngồi xem chương trình biểu diễn thời trang trên ti vi. Chồng bảo vợ:
- Em thật hết ý, luôn cho anh đi trước thời đại...
- Anh nói thế là sao?
- Thì đó, mốt thời trang bây giờ là áo bạc màu, quần rách lỗ chỗ... Mấy thứ đó em cho anh mặc lâu rồi còn gì.

Phù hợp

Ông John và bà Nancy cưới nhau được 40 năm và họ quyết định tổ chức kỷ niệm ngày cưới. Bà Nancy dự định sẽ mặc một bộ váy dạ hội thay vì ăn mặc kiểu truyền thống. Một người bạn của bà hỏi:
- Thế bà định đi đôi giày màu gì?
- Màu bạc – bà Nancy đáp.
- Đúng đấy, màu đó hợp với mái tóc bạc của bà – ông John trêu chọc.
Bà Nancy bực mình nói với bà bạn:
- Còn chồng tôi ấy à, tôi đoán là ông ấy sẽ đi chân đất đấy.

Tứ Quý (st)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.