Nâng mông bằng xi măng

22/11/2011 03:11 GMT+7

Một phụ nữ giấu tên vì muốn nâng cấp vòng 3 của mình đã tìm đến một tiệm thẩm mỹ tại gia và suýt mất mạng vì nạp phải một hỗn hợp chết người gồm: xi măng, keo dính và lốp cao su.

Một phụ nữ giấu tên vì muốn nâng cấp vòng 3 của mình đã tìm đến một tiệm thẩm mỹ tại gia và suýt mất mạng vì nạp phải một hỗn hợp chết người gồm: xi măng, keo dính và lốp cao su.

Theo The Sun, bác sĩ có nhiệm vụ “mở rộng” vòng 3 cho người phụ nữ kia là Oneal Ron Morrris, ở Florida (Mỹ), một người chuyển giới và sở hữu vòng 3... hết hồn (ảnh). Đáng nói số tiền phải trả cho việc nâng mông này đến 450 bảng Anh (khoảng 15 triệu đồng).

C.Nhung

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.