Nhừ tử vì máy giặt

07/05/2012 18:21 GMT+7

(TNO) Một con mèo ở Nam Phi may mắn toàn mạng khi bị quay mòng mòng trong máy giặt gần 2 tiếng đồng hồ.

Chủ nhân của con mèo mạng lớn là bà Karin Bennett (63 tuổi) như muốn “rụng tim” khi đột nhiên nhìn thấy khuôn mặt bèo nhèo của nó hiện sau lớp cửa máy giặt.

Có lẽ muốn được “sướng”, con mèo đã chui vào máy giặt nằm và rồi chủ nhân của nó không để ý, ấn nút khởi động.

Theo Daily Mail, khi nghe tiếng mèo kêu đâu đó, bà Bennett đã cất công tìm kiếm khắp nhà nhưng không có kết quả.

Cuối cùng, sau 1 giờ 45 phút, khuôn mặt đau đớn của nó bất thình lình lộ diện trong máy giặt. Tưởng số phận con mèo yêu quý đã đi tong, nhưng may thay khi bà Bennett đưa đến bác sĩ thú y, nó đã được cứu sống.

Sau 5 giờ nằm dưỡng sức, con mèo đã bình phục hoàn toàn và có thể ăn uống một cách ngon lành.

C.Nhung

>> Chuyện con mèo
>> Thuê máy bay, ôtô cứu trẻ sinh non 1,2kg
>> Cáo ngủ lộn giường
>> Chó quý tộc bạc tỉ, dùng đồ hiệu, nằm điều hòa
>> Gặp lại mèo yêu sau 16 năm
>> Mèo mặt quỷ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.