Sợ hiểu nhầm

01/04/2012 03:34 GMT+7

Cô người mẫu phàn nàn với họa sĩ là cô đang thấy lạnh nên chưa thể khỏa thân ngay được. Họa sĩ nói: - Không sao, vậy cô cứ mặc nguyên quần áo, chúng ta ngồi uống cà phê một chút nhé.

Cô người mẫu phàn nàn với họa sĩ là cô đang thấy lạnh nên chưa thể khỏa thân ngay được. Họa sĩ nói:

- Không sao, vậy cô cứ mặc nguyên quần áo, chúng ta ngồi uống cà phê một chút nhé.

Một lúc sau, đột nhiên có tiếng gõ cửa gấp gáp, ông họa sĩ tái mặt, cuống quýt giục người mẫu: “Nhanh lên, hãy cởi quần áo ra, vợ tôi tới đấy!”. 

H.M (st)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.