Sống sót sau 10 ngày bị mắc kẹt

23/12/2014 12:11 GMT+7

(TNO) Một người cha cùng 2 con trai bị mắc kẹt ở một vùng hoang dã của Úc ròng rã 10 ngày đêm vừa được cứu sống.

(TNO) Một người cha cùng 2 con trai bị mắc kẹt ở một vùng hoang dã của Úc ròng rã 10 ngày đêm vừa được cứu sống.

Theo trang Mashable, ở nơi hẻo lánh, Steven Van Lonkhuyzen đã lấy hộp đựng thức ăn để thu thập nước mưa cho 2 cậu con trai, một 5 tuổi, một 7 tuổi cầm cự qua ngày.
Ngày 11.12, Lonkhuyzen lái xe từ nhà riêng ở Brisbane đến Cairns và trên đường đi, chiếc xe đột nhiên sa vào một con đường lầy lội.
Cảnh sát Queensland cho biết, dù đã nỗ lực hết sức, nhưng chiếc xe bốn bánh vẫn không thoát khỏi vũng lầy và mắc kẹt luôn vào đó.
Trong cơn tuyệt vọng, Lonkhuyzen cố gắng thu hút sự chú ý bằng cách tìm những gì có thể để báo hiệu đặt xung quanh chiếc xe và dùng cả ánh sáng của lửa để thu hút, nhưng đến 10 ngày sau họ mới được phát hiện.
Một nông dân vô tình tìm thấy gia đình Lonkhuyzen vào sáng chủ nhật trong vườn quốc gia Expedition, khi họ chỉ còn mẩu bánh mì cuối cùng.
Hai cậu con trai của Lonkhuyzen có biểu hiện mất nước nghiêm trọng và nhanh chóng được đưa đến bệnh viện cấp cứu.
Lonkhuyzen cho biết ba cha con nhịn đói trong nhiều ngày liền và may mắn là trời mưa nên họ mới có thể sống sót. Người cha đáng thương cũng tiết lộ khu vực bị mắc kẹt không có sóng nên anh không thể liên lạc với bất cứ ai.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.