Sự tích xe hoa

03/03/2013 03:10 GMT+7

Ngày nay, tất cả các cô dâu về nhà chồng đều ngồi trên xe hoa. Điều ấy đã phổ biến và dễ hiểu đến nỗi chỉ cần nói một cô gái đã lên xe hoa là người ta biết ngay cô ấy vừa lấy chồng.

Rất nhiều người cứ đinh ninh lễ thành hôn cần xe hoa vì đẹp. Thật ra không hề đơn giản như thế. Phong tục đó bắt nguồn từ mấy trăm năm trước tại Phi châu.

Trước đó, cô dâu có khả năng về nhà chồng bằng bất cứ phương tiện gì. Chả cần xe hoa, xe bò, xe ngựa kéo, xe kết bằng lông gà hay cưỡi ngựa, cưỡi trâu, cưỡi dê, cưỡi sư tử đều được cả. Ngay từ thuở ấy, các cô gái và chàng trai đều hiểu nếu áo không làm nên thầy tu thì xe cũng chả làm ra hạnh phúc. Rất nhiều cô gái chả cần xe, cứ chạy chân đất về nhà chồng.

 
Minh họa: DAD

Nhưng dân châu Phi rất thực tế. Cô dâu chú rể đi xe gì không quan trọng, nhưng ăn món gì thì lại cần cân nhắc vì sau đám cưới và cả trong đám cưới, cả hai đều mệt, cần phải ăn những thực phẩm giàu chất dinh dưỡng.

Mà ở châu Phi, bổ béo nhất là thịt một loại chim rừng. Lũ chim này có màu sặc sỡ, thịt có tỷ lệ đạm rất cao. Sau đêm tân hôn, cô dâu chú rể được ăn món chả chim sẽ rất khỏe mạnh.

Mọi việc cứ thế trôi qua thì đột nhiên một thời, thứ chim ấy trở nên quý hiếm, rất khó bắt. Vì cái gì ngon và bổ, thì chẳng những cặp vợ chồng mới cưới mà những cặp đã cưới từ lâu, thậm chí đã ly dị vẫn cứ muốn xơi. Chim trời cá nước cũng chả phải vô tận, ngày trước cũng thế, bây giờ càng thế.

Chim hiếm, đương nhiên món thịt chim cũng trở nên quý hiếm. Mà các cô dâu, các bà mẹ vợ lại quen đòi hỏi món ấy mất rồi. Hồi đó chưa có điện thoại di động, chưa có túi xách hàng hiệu nên các cô gái cũng chả biết đòi hỏi gì hơn vài đĩa thịt chim.

Thế là trước đám cưới, mọi chú rể đều bổ đi bắt chim. Có anh khổ sở, cả tháng chả bắt được con nào vì chim dù ngây thơ đến đâu cũng thích bay hoặc nhảy nhót trên cành hơn lên đĩa. Mà không có thịt chim, các cô gái không chịu làm đám cưới.

Cho tới một ngày, một chàng trai nghèo cưới vợ.

Không có tiền mua chim cũng không có sức bắt chim, nhưng tình yêu chân thành và sâu sắc của chàng cũng khiến cô gái xúc động, chịu tổ chức kết hôn.

Để đáp lại thịnh tình, chàng trai rước dâu bằng xe ngựa. Điều đó chả có gì phi thường vì ở châu Phi ngựa còn nhiều hơn củi trên rừng. Nhưng chàng trai chịu khó hái những bông hoa rừng đủ màu, kết thành từng bó quanh xe. Cô dâu chú rể đi trên xe hoa ấy về nhà mới.

Buổi sáng, khi họ thức dậy, cả hai kinh ngạc khi nhìn thấy không biết bao nhiêu chim đậu trên sân. Chỉ quăng lưới một cái là bắt được cả trăm con, tha hồ làm chim rán, chim quay, chim kho, chim rô ti, chim xối mỡ.

Tại sao như thế? Té ra hoa nào cũng tỏa ra mật. Đâu có mật, đấy có ruồi. Mà loại chim này rất thích ăn ruồi. Chúng bay theo xe hoa, mê mải bắt ruồi trong hoa, không ngờ có người bắt chúng.

Các cặp đôi khác trong làng vội vàng bắt chước. Họ thi nhau chất hoa lên xe, lên võng, lên kiệu cô dâu để dụ ruồi, rồi từ đó dụ chim.

Xe hoa đám cưới ra đời từ đó. Ngày nay, thỉnh thoảng ruồi vẫn còn, nhưng chim thì đã bị ăn hết từ lâu.

Nhưng tân lang và tân nương vẫn hy vọng!    

Lê Hoàng

>> Câu lạc bộ mẹ chồng nàng dâu
>> Nàng dâu “hiện đại”
>> Khoảng cách mẹ chồng nàng dâu

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.