Sưu tập…giường

17/03/2015 03:00 GMT+7

Một người đàn ông 44 tuổi, ở Trùng Khánh (Trung Quốc) có thú vui khác lạ: thu thập giường ngủ (ảnh). Theo Shanghaiist, hơn 25 năm qua, anh Lin Zelu đã sưu tập được 150 giường cổ có từ triều đại nhà Minh và nhà Thanh.

Một người đàn ông 44 tuổi, ở Trùng Khánh (Trung Quốc) có thú vui khác lạ: thu thập giường ngủ (ảnh). Theo Shanghaiist, hơn 25 năm qua, anh Lin Zelu đã sưu tập được 150 giường cổ có từ triều đại nhà Minh và nhà Thanh.
Ảnh: Shanghaiist
Lin quan tâm đến giường cổ từ năm 18 tuổi, nên không quản ngại đi khắp đất nước để mua về. Đáng nói, để có nơi cất giữ đống giường này, Liu phải thuê một nhà kho với giá 100.000 nhân dân tệ/năm (khoảng 324 triệu đồng). Dù tốn kém nhưng người đàn ông này không có ý định bán đi bất cứ chiếc giường nào.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.