Tại sao đàn ông lại hay bồ bịch?

20/07/2015 05:26 GMT+7

(TNTS) * Bố giải thích cho con về tầm quan trọng của việc nói năng phải rành mạch, sáng sủa:

(TNTS)* Bố giải thích cho con về tầm quan trọng của việc nói năng phải rành mạch, sáng sủa:

- Một người không biết tìm ra những từ để người đối thoại của mình hiểu được, thì người đó là một người kém cỏi, - bố nói - con hiểu chứ?
- Con không hiểu ạ, con đáp.
*- Này, tại sao một số người đàn ông lại hay bồ bịch thế nhỉ?
- Đúng là như thế thật, nhưng trong sâu thẳm tâm hồn, người đàn ông nào cũng rất chung thủy đấy.
- Vậy tại sao có những người đàn ông cả đời cứ hết người phụ nữ này đến người phụ nữ khác?
- Vì trong tâm hồn, họ chung thủy thật, nhưng khổ nỗi tâm hồn lại ở sâu quá, còn cái cửa kia thì lại ở ngay bên ngoài.
* Trên bờ sông Nil, ba chàng khờ trông thấy một con cá sấu dưới nước bèn nhặt các hòn sỏi ném nó cho vui. Một lát sau, con cá sấu nổi cáu bơi nhanh tới chỗ họ. Hai người co cẳng chạy đi trèo lên cây. Người thứ ba tỉnh bơ đứng yên. Hai người kia giục:
- Chạy trốn đi chứ, kẻo nó ăn thịt đấy.
- Cần gì phải chạy, người thứ ba đáp, - tớ có ném sỏi vào nó đâu mà sợ.
* Sau chuyến đi công tác xa, vợ về nhà bất ngờ thì bắt gặp chồng đang trên giường với một cô gái nên hét to:
- Anh là đồ đần... Anh kiếm đâu ra cái con điếm rẻ tiền này hả?
Chồng đáp”:
- Cũng không rẻ lắm đâu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.