Thành thật

01/04/2012 03:35 GMT+7

Trên bãi biển, một người đàn bà bực tức kéo xềnh xệch một cậu bé chừng 4 tuổi đến trước mặt người đàn ông: - Ông phải trông coi và dạy dỗ con mình thế nào chứ, tôi đang nằm phơi nắng thì thằng con ông hất cả một nắm cát vào mặt tôi đây này.

Trên bãi biển, một người đàn bà bực tức kéo xềnh xệch một cậu bé chừng 4 tuổi đến trước mặt người đàn ông:

- Ông phải trông coi và dạy dỗ con mình thế nào chứ, tôi đang nằm phơi nắng thì thằng con ông hất cả một nắm cát vào mặt tôi đây này.

- Thưa bà, nó không phải là con mà là cháu của tôi, cái thằng đang dùng dao rạch cái dù che nắng của bà đằng kia mới là con tôi.

Đỗ Hoàng (st)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.