Từ đó, Wang lớn lên với nỗi ám ảnh rằng hôn nhân là một điều gì đó rất kinh khủng. Sau khi cha mẹ và chị gái Wang lần lượt qua đời, bà vẫn quyết tâm ở vậy. Cho đến khi các cháu trai, cháu gái bắt đầu già đi và về hưu, cả bà cũng không còn sức khỏe để làm những việc lặt vặt và cảm thấy mình đang trở thành gánh nặng của các cháu, bà Wang mới nghĩ đến chuyện lập gia đình. Mới đây, khi đã ở tuổi 107, bà tuyên bố tìm chồng khoảng 100 tuổi. Reuters đưa tin, chính quyền địa phương đang ra sức tìm kiếm và lựa chọn những ứng cử viên phù hợp để giúp bà sớm có tấm chồng đầu tiên.
P.An
Bình luận (0)