Tiếc gì với con trẻ

18/03/2013 03:20 GMT+7

Hôm rồi khi theo mẹ ra xe về nhà, Bai nhìn thấy một ông (chắc lớn hơn mẹ vài tuổi) đi xe máy hầm hố như hội đua xe thể thao, Bai liền hớn hở: “Chú ơi, cháu thán phục chú quá, chú đi được cái xe to thế kia!”. Lão ấy chả thèm nói câu gì, nhìn thằng bé một phát rồi leo xuống khỏi xe vào đón con.

Mẹ Bai thương ông con chưng hửng, bèn “chim cú” bảo: “Con ạ, thán phục cái gì cho nó đáng, còn đi cái xe máy kềnh càng này có gì đáng thán phục, mẹ cũng đi được”.

Nghe vậy, thằng bé sáng mắt lên.

Vụ việc này làm mình nhớ lại câu chuyện thời Bai còn 4 tuổi, mẹ dặn đi đâu ra đường, nếu gặp người lớn tuổi hơn nhìn mình, con nhớ chào hỏi cẩn thận. Bai răm rắp thực hiện, nhưng sau một thời gian chào hỏi cật lực và thấy khá nhiều người không đáp lại mà chỉ nhìn Bai có vẻ ngạc nhiên, Bai lại thôi, mặc dù mỗi lần như thế mẹ lại giải thích: "Chắc bác ấy không nghe thấy con chào".

Tiếc gì một cử chỉ thân thiện với con trẻ nhỉ, tuy là chuyện vặt, mà cũng thấy ngán cho chỉ số lịch sự của không ít người mà mình chẳng may chứng kiến.

Nguyệt Minh

>> Khi con trẻ trộm cắp
>> Tình dục con trẻ từ ta sang Tây
>> Khi con trẻ nói dối
>> Sốc với lì xì tiền triệu cho con trẻ

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.