Tin đồn đáng giá... 2 năm tù

16/09/2015 19:43 GMT+7

(TNO) Một người đàn ông bịt mặt tấn công nhà một ông già ở Birmingham (Anh) vì nghe đồn ông này trúng số cuối cùng đã được giảm án vì vụ cướp của bất thành.

(TNO) Một người đàn ông bịt mặt tấn công nhà một ông già ở Birmingham (Anh) vì nghe đồn ông này trúng số cuối cùng đã được giảm án vì vụ cướp của bất thành.

Tưởng “hốt hàng” vì nghe đồn trúng số
Ảnh minh họa - Ảnh: Shutterstock
Theo tờ Birmingham Mail, Keith Perry, 30 tuổi, đã bị kết án 2 năm tù hồi tháng 7 vừa qua sau khi thừa nhận đột nhập vào ngôi nhà của một ông cụ ở khu Hawkesley.
Perry và một tòng phạm tấn công ngôi nhà trên sau khi nghe những lời đồn tại quán rượu rằng chủ nhà “vừa trúng số và đang giữ hàng ngàn bảng tiền mặt trong nhà”.
Nạn nhân, một ông già hưu trí, đã đi ra ngoài vào tối hôm xảy ra vụ trộm. Hai nghi phạm đã luc tung các tủ trong nhà mà không tìm thấy “hiện kim” như lời đồn, bởi trên thực tế, trong nhà ông già không hề có tiền trúng số.
Perry giờ đây cảm thấy “thực sự ăn năn” về hành động tội lỗi của mình, theo thông tin được cung cấp tại phiên xử mới đây của Tòa phúc thẩm London.
Perry cuối cùng được giảm án từ 2 năm xuống còn 16 tháng tù do các luật sư biện hộ cho bị cáo cho rằng đó là một bản án quá dài, cũng như không có lý do để tin Perry “tấn công ông già vì tuổi tác ông này hơn là tài sản mà ông ta được cho là có”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.