Trả lại hơn 150 triệu đồng cho hành khách bỏ quên

21/02/2013 08:15 GMT+7

(TNO) Một trung úy công an đã trả lại hơn 150 triệu đồng cho hành khách là Việt kiều Mỹ bỏ quên tại Sân bay quốc tế Đà Nẵng

(TNO) Một trung úy công an đã trả lại hơn 150 triệu đồng cho hành khách là Việt kiều Mỹ bỏ quên tại Sân bay quốc tế Đà Nẵng.

Tối 20.2, trung úy Nguyễn Xuân Hải, Đồn công an cửa khẩu Đà Nẵng (Cục quản lí xuất nhập cảnh, Bộ Công an) đã bàn giao chiếc ví với hơn 150 triệu đồng cho người mất.

Sáng cùng ngày, trong lúc làm thủ tục chuyến bay từ Đà Nẵng đi Nha Trang tại Sân bay quốc tế Đà Nẵng, chị Đặng Thị Lệ Ning (25 tuổi, Việt kiều Mỹ) đã bỏ quên chiếc ví trong đó có 6.600 USD, gần 13 triệu đồng (tương đương hơn 150 triệu đồng) và nhiều giấy tờ quan trọng.

Khi phát hiện mình bị mất, chị Ning đã ở Nha Trang nên phải nhờ người thân đến Sân bay quốc tế Đà Nẵng liên hệ tìm kiếm.

Trung úy Nguyễn Xuân Hải, người nhặt được tài sản trên, đã hướng dẫn chị Ning làm giấy bảo lãnh cho người nhà nhận thay, sau đó nhờ cơ quan chức năng ở Nha Trang xác nhận rồi gửi qua email.

Sau khi xác minh, trung úy Nguyễn Xuân Hải đã bàn giao toàn bộ tài sản cho thân nhân chị Ning

 

 
Trung úy Hải (bên phải) bàn giao tài sản cho thân nhân chị Ning

.

Tin, ảnh: Nguyễn Tú

>> Tài xế taxi trả lại 10.000 USD cho khách
>> Trả lại của nhặt được
>> Tài xế trả lại 900.000 USD khách bỏ quên
>> Tài xế taxi trả lại tài sản trị giá 230 triệu đồng
>> Chiến sĩ cảnh sát trả lại 50 triệu đồng đánh rơi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.