Vì sao tiếng vợ đổi thay?

21/08/2011 18:11 GMT+7

Đọc bài Tiếng vợ của tác giả Hà Thành đăng trên Thanh Niên ngày 3.8, dù thấy các ông chồng than vãn có phần chính xác, nhưng nếu nói là “tâm phục khẩu phục” đối với một bà vợ như tôi thì chưa.

Theo Hà Thành, phụ nữ chúng tôi là một sinh vật đáng sợ, ghê gớm lắm. Khi mới yêu thì các nàng duyên dáng nói năng ngọt ngào, đến khi “ván đã đóng thuyền” thì hiện hình một bà la sát với chất giọng kinh hoàng. Sự việc nào cũng có nguyên nhân của nó, bạn ạ!

Khi mới “dụ” được chị em chúng tôi thì các anh quan tâm chăm sóc, chiều chuộng, yêu thương, đưa đón, đợi chờ, rồi hò hẹn… Đợi đến khi chị em chúng tôi “lọt lưới” thì anh vội quay ngoắt 180 độ. Từ một con  người tuyệt vời trở thành một người đàn ông thô thiển, nói năng cộc cằn, các anh quên nhanh những lời hò hẹn, yêu thương. Sự kiên nhẫn đưa đón đợi chờ đã xếp vào dĩ vãng và trở thành xa xỉ với các anh. Mọi thứ, mọi việc trong gia đình các anh đều trút hết lên bờ vai của vợ…

Ngày hai buổi đưa đón con đến trường. Về nhà dạy con học, rồi vào bếp nấu cơm nóng canh ngọt để phục vụ các anh cũng đều do vợ. Làm việc từ sáng đến tối như con sen trong khi các anh hết giờ làm lại lân la đến quán lai rai. Có anh thì trí thức hơn, tan sở cũng về nhà nhưng lại dán mắt vào laptop giống như bị keo dán sắt dán dính một chỗ...

Về nhà thì điện thoại di động không rời anh một bước, lúc nào cũng theo anh như bóng với hình, thậm chí đi tắm hoặc đi “ca hát” cũng mang theo nó. Khi có tin nhắn hoặc điện thoại bỗng dưng anh rón rén tìm chỗ an toàn để trò chuyện với chất giọng ngọt ngào du dương khác xa cách “a lô” khi vợ gọi…

Về phần tiền lương thì cơ quan đã cho vào thẻ ATM nên chị em đỡ phần vất vả trông đợi, chỉ cần giữ thẻ là xong. Nhưng lương thì không bao nhiêu, quan trọng là phần “tiền tươi” hoặc có những khoản thu khác ngoài lương thì các ông cho vào quỹ đen để làm chủ chi ở nơi khác.

Mặc dù giận các anh nhiều lắm nhưng thương thì chị em tôi vẫn thương. Đôi khi chị em chúng tôi cũng dùng đường phèn làm ngọt khuyên anh đi đúng đường, cũng có khi dùng kỷ luật quân sự, có lúc lại dùng vũ khí nước mắt để chinh phục nhưng rồi thì chỉ đâu lại vào đấy! Vậy thử hỏi làm sao mà giọng của các bà vợ không đổi thay nhiều cung bậc cho được!

Lâm Kim

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.