Bởi vì em: Phú Mỹ Hưng

17/05/2017 09:41 GMT+7

Một lần thăm Phú Mỹ Hưng Xôn xao lòng dạ, ngập ngừng bước chân.

Phố phường đẹp đến bâng khuâng
24 năm đã ngàn lần đổi thay.
Thênh thang đường rợp bóng cây
Nhà cao từ giữa đầm lầy mọc lên.
Lung linh bảng hiệu, ánh đèn
Soi hồ Bán Nguyệt, bóng trăng diệu huyền.
Em về xõa tóc làm duyên
Nét thanh xuân, để ngả nghiêng thị thành.
Công viên xanh, dòng sông xanh
Tuổi thơ tắm mát, trong lành tiếng ca.
Thong dong cuộc sống tuổi già
Cộng đồng chia sẻ đậm đà tình thân…
Một lần đến để bâng khuâng
Lòng anh ríu rít, bước chân ngập ngừng
Bởi vì em: Phú - Mỹ - Hưng!
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.