Chuyện bên Hồ Bán Nguyệt

17/06/2017 16:46 GMT+7

Hóng gió bên Hồ Bán Nguyệt Hai thằng bạn già lại nhớ chuyện xưa.

Bên kia rừng mắm, rừng dừa
Bên này xóm vắng lưa thưa bóng người.
Tuổi thơ chẳng có tiếng cười
Mò cua, bắt cá, phận người gieo neo
100 hộ dân 100 cảnh nghèo
Nước ròng, nước lớn, eo sèo dòng sông.
Cây lúa chết khô trên đồng
Đồng chua, nước mặn sao mong được giàu.

Nhưng rồi biển hóa nương dâu
Đầm lầy thành phố, nhà lầu mọc lên
Thênh thang phố, sáng trưng đèn
Tối tăm, nghèo khó đã quên cả rồi.
PHÚ quý nảy lộc đâm chồi
MỸ miều nét phố, sinh sôi tiền tài
HƯNG thịnh hướng đến tương lai
Viết câu chuyện mới càng dài càng hay!
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.