Khoảnh khắc ‘Ông bà anh’ đẹp như chuyện cổ tích giữa đời thường

20/06/2017 13:01 GMT+7

Tôi bắt gặp hai ông bà vào một buổi chiều cầm máy dạo chơi trên cầu Ánh Sao, cây cầu cong cong, uốn lượn mềm mại nhưng cũng đầy khỏe khoắn trong khu đô thị Phú Mỹ Hưng...

Những cái nắm tay tình cảm cùng nụ cười và ánh nhìn âu yếm của cặp “tình già” dành cho nhau bỗng khiến cái “máu photographer” trong tôi nổi dậy. Không bỏ lỡ khoảnh khắc, tôi giơ máy chụp hình lên bấm lia lịa, để mặc cô bạn gái đứng tần ngần bên cạnh...

Dường như cặp đôi lớn tuổi đã nhận ra ống kính của chàng thanh niên lạ mặt, là tôi. Họ có vẻ khá bối rối, mãi cho đến khi tôi tiến đến chủ động chào hỏi một cách lịch sự.

Lân la hỏi chuyện, được biết ông là Trần Minh Hoàng, 83 tuổi; còn bà có cái tên như "minh tinh" điện ảnh: Nguyễn Mộng Hường, 75 tuổi. "Ngày xưa tôi cũng là minh tinh của trường nên ông mới mê đấy", bà Hường nhìn ông, dí dỏm nói.

Hai ông bà đã sống ở Phú Mỹ Hưng được 10 năm, đều là người gốc Bắc. Bà kể: "Tôi cũng hay ra Hà Nội thăm họ hàng, nhưng mùa đông thì lại vào trong này để tránh rét. Ở riết thành quen".

Ông bà cho biết, cuộc sống ở trong khu đô thị rất thanh bình, không khí trong lành, chiều nào hai ông bà cũng dạo bước qua cây cầu này, ngắm hoàng hôn, ngắm dòng người qua lại. 

Tuổi già, chẳng cần tiền bạc, cũng chẳng còn vinh hoa phú quý, chỉ cần có đủ sức khỏe để cùng nắm tay nhau đi hết con đường trên cầu Ánh Sao mỗi ngày là đủ... 

Khoảnh khắc bình dị ấy đã giúp tôi có những tấm hình thật ý nghĩa, hoàng hôn nhẹ buông trên cầu Ánh Sao.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.