Vợ chồng nghèo sinh 4 gặp khó khăn

01/12/2015 08:06 GMT+7

Hơn tháng nay, vợ chồng anh Hứa Văn Dạng (37 tuổi) và Thành Thị Kim Hậu (34 tuổi, ngụ thôn Lương Tri, xã Nhơn Sơn, H.Ninh Sơn, Ninh Thuận) tất tả vay mượn tiền bạc để chăm lo 4 đứa con thơ mới lọt lòng cùng lúc.

Hơn tháng nay, vợ chồng anh Hứa Văn Dạng (37 tuổi) và Thành Thị Kim Hậu (34 tuổi, ngụ thôn Lương Tri, xã Nhơn Sơn, H.Ninh Sơn,  Ninh Thuận) tất tả vay mượn tiền bạc để chăm lo 4 đứa con thơ mới lọt lòng cùng lúc.

Chị Thành Thị Kim Hậu - Ảnh: Bùi ChiếnChị Thành Thị Kim Hậu - Ảnh: Bùi Chiến
Dù bộn bề khó khăn, chồng thì đi trồng nho thuê, vợ đi chăn cừu mướn ở quanh vùng nhưng cuộc sống cũng tạm ổn và lần lượt 3 người con ra đời: cháu lớn nhất được 16 tuổi, cháu thứ nhì 13 tuổi, cháu thứ 3 đã lên 10. Cách nay mấy tháng, thấy chị Hậu xanh xao lại hay mệt nên anh Dạng đưa vợ đi khám, thì phát hiện chị có 4 thai được gần 4 tháng. Vợ chồng quyết định giữ lại thai nhi, chờ ngày sinh. Mỗi tháng, anh Dạng đưa chị vào BV Từ Dũ (TP.HCM) theo dõi.
Thế nhưng, cuối tháng 10.2015, khi thai mới được 7 tháng thì sức khỏe chị Hậu yếu, phải sinh.
2 cháu trai và 2 cháu gái chào đời bằng sinh mổ tại BV Từ Dũ, tình trạng sau sinh tương đối ổn định dù các cháu cân nặng chỉ từ 1,4 - 1,7 kg. Hơn 3 tuần sau, chỉ 1 cháu trai sức khỏe còn yếu phải lưu lại BV Từ Dũ chăm sóc, 3 cháu khỏe mạnh được xuất viện. Thương các con, anh chị thuê một phòng trọ tại Q.Thủ Đức để thuận tiện việc chăm sóc cháu ở Từ Dũ và tái khám 3 cháu còn lại. Nhưng cách nay hơn 10 ngày, 3 cháu ở phòng trọ bị ho nhiều, quấy khóc, phải đưa vào BV Từ Dũ cấp cứu, sau đó chuyển sang BV Nhi đồng 1. Hiện nay, cả 4 cháu mỗi đứa nằm điều trị một nơi, 1 cháu nằm ở BV Từ Dũ, 3 cháu còn lại nằm ở 2 khoa khác nhau của BV Nhi đồng 1. Thiếu người chăm sóc đã đành, cái lớn nhất là chi phí nằm viện rất cần kíp khiến vợ chồng anh Dạng, chị Hậu lâm cảnh hết sức túng thiếu. Chi phí tiêu tốn hằng ngày như tiền truyền máu, sữa, tã lót... cả mấy trăm ngàn đồng, khiến cặp vợ chồng càng thêm đuối sức. “Mình nghèo nên vay nóng cũng khó, nhưng hễ vay mượn được đồng nào vợ chồng tui để dành đó cho con. Tui cố nhịn ăn đã đành, bà xã tui cũng vậy, sợ khi cần thì không có tiền lo cho con” - anh Dạng tâm sự.
Mọi sự giúp đỡ, xin bạn đọc gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 102010000116341 - Ngân hàng Công thương chi nhánh 3 tại TP.HCM. Nội dung ghi: Giúp đỡ chị Thành Thị Kim Hậu; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến chị Hậu trong thời gian sớm nhất.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.