Xót xa chàng sinh viên nghèo bị trọng bệnh trước ngày nhận bằng

30/06/2016 15:16 GMT+7

Nhà nghèo, ước mơ được đến trường, cầm tấm bằng cử nhân tưởng như sắp trở thành sự thật thì cậu sinh viên nghèo đổ trọng bệnh. Hiện nay, cả gia đình đang cố gắng chèo chống, chạy chữa nhưng tiền bạc đã cạn kiệt.

Chiều ngày 29.6, chúng tôi tìm đến gia đình Phan Văn Anh Pháp (sinh viên năm 3, trường Cao đẳng - Phát thanh truyền hình 2) ở huyện Cần Đước, tỉnh Long An. Ngôi nhà nằm giữa những cánh đồng, mùi lúa non còn phảng phất bởi mấy cơn gió chiều cứ thổi.
Cô Võ Thị Gẩm, mẹ Pháp ngồi thất thần trước căn nhà cấp 4, cô Gẩm chưa biết xoay sở thế nào để có tiền chạy chữa cho con trai
Ngồi thất thần trước cửa, cô Võ Thị Gẩm (52 tuổi) mẹ Pháp kể trong nước mắt: “Cuộc sống của gia đình vốn không có tấc đất trong tay. Tui và chồng làm mướn nuôi hai đứa con. Thương lắm, hồi trước tui nói giờ nhà nghèo quá, một trong hai đứa phải nghỉ học thì cha mẹ mới nuôi nổi. Nó năn nỉ, kêu cha mẹ ráng cho hai chị em đi học, con sẽ nhịn ăn, nhịn uống. Vậy mà, giờ sắp lấy bằng thì…”.
Tờ giấy khen khi tham gia chiến dịch mùa hè xanh được treo trang trọng trong nhà
Pháp bị bệnh viêm màng não, chữa trị trở bệnh viện Nhiệt Đới (TP. HCM) từ bữa giờ và hiện đang ở nhà tiếp tục uống thuốc. Tiền thuốc men, ăn uống cũng phải hơn chục triệu đồng nhưng vẫn chưa thuyên giảm. Trong căn nhà cấp 4 trống hoác, những tờ giấy khen thưởng của trường, rồi giấy chứng nhận đã hoàn thành xuất sắc chiến dịch mùa hè xanh được treo trang trọng nhất.
Chú Phan Văn Tèo (52 tuổi) cha Pháp nghẹn ngào cho biết bệnh tình của Pháp mỗi lúc diễn biến thêm phức tạp, khó tiên lượng. Hiện mỗi ngày Pháp uống 10 viên thuốc, chi phí khoảng 150.000 đồng, uống liên tục trong vòng hai tháng và đang tiếp tục điều trị trong bệnh viện.
Cô Gẩm kể: “Cả tháng nay tui nghỉ làm chỗ gia công giày để chăm con. Trời tháng này cứ mưa suốt nên cha nó cũng không có chỗ đi phụ hồ. Tiền bạc trong nhà làm chỉ đủ ăn, nuôi hai đứa đi học. Hôm giờ được bà con hàng xóm với bạn bè trên trường nó hỗ trợ một ít. Giờ tui cũng chẳng muốn gì hết, chỉ mong nó khỏe mạnh để sống với tui thôi…”.
Hiện gia đình Phan Văn Anh Pháp đang rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng để chống chọi lại với bệnh tật với hi vọng giữa tháng 7 sắp tới, chàng sinh viên có thể đến trường nhận tấm bằng cử nhân như bao bạn bè trang lứa…
Bạn đọc muốn giúp đỡ có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại: 0973.389.535 (số của chị ruột Pháp, chị Phan Thị Mỹ Quyền)
Mọi sự giúp đỡ, xin bạn đọc gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 102010000116341 - Ngân hàng Công thương chi nhánh 3 tại TP.HCM. Nội dung ghi: Giúp đỡ sinh viên Phan Văn Anh Pháp; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến Pháp trong thời gian sớm nhất.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.