Đội tuyển Anh và Tây Ban Nha: Niềm tin ‘quá đáng’…nhưng đang quá đúng!

02/07/2021 13:58 GMT+7

Chỉ khi Alvaro Morata và Harry Kane nổ súng tại vòng 1/8 EURO 2020 , CĐV đội tuyển Tây Ban Nha và Anh mới bớt “xỉa xói” niềm tin bị cho là “mù quáng” của HLV Luis Enrique và Gareth Southgate.

Trước khi vòng 1/8 của EURO 2020 diễn ra, Anh và Tây Ban Nha có lẽ là 2 đội tuyển khiến nhiều người phải tò mò nhất về… đội hình ra sân.
Nhưng có một nghịch lý thú vị, nguyên nhân khiến người ta “thấp thỏm” không phải vì trước đó hai đội bóng này liên tục xoay tua đội hình dẫn đến khó đoán định. Mà trái lại, câu hỏi của số đông là liệu ở cuộc chiến sinh tử này, hai HLV Luis Enrique và Gareth Southgate có chịu thay những vị trí họ cho là cần… thay hay không?
Đối với đội tuyển Tây Ban Nha, vị trí mà phần đông CĐV xứ bò tót “bỏ phiếu tín nhiệm” phải thay đổi chính là trung phong Avalro Morata đã nổ súng ở vòng bảng nhưng không đủ đáp ứng những kỳ vọng từ fan nhà.

Alvaro Morata đi bóng trong sự truy cản của Luka Modric

AFP

Tiền đạo thuộc biên chế Juventus đá chính cả 3 trận vòng bảng, nhận rất nhiều cơ hội nhưng chỉ ghi được vỏn vẹn 1 bàn khiến Tây Ban Nha phải rất chật vật để có vé vào vòng trong.
Đỉnh điểm của sự thất vọng có lẽ chính là tình huống bỏ lỡ cơ hội trên chấm 11 m trong trận Tây Ban Nha thắng Slovakia 5-0 ở lượt đấu cuối cùng vòng bảng. Pha bóng không chỉ “sút bay” sự kiên nhẫn của người hâm mộ "Bò tót" mà tệ hơn còn khiến Morata liên tục bị chỉ trích, thậm chí đe dọa.
Còn với trường hợp của đội tuyển Anh, sau những trận đấu không thực sự thuyết phục ở vòng bảng, HLV Gareth Southgate được đặt câu hỏi với 2 cái tên Jack Grealish và Harry Kane.
Đó là tại sao Jack Grealish chưa được Southgate điền tên vào đội hình chính thức của tuyển Anh và lý do gì Kane đang được tin tưởng, dù tiền đạo của Tottenham đã chơi rất tệ từ đầu giải? 

Morata đã dẹp tan chỉ trích nhờ nàm trình diễn sáng chói vòng 1/8 EURO 2020

AFP

Thú vị là cả Luis Enrique và Gareth Southgate đều bỏ ngoài tai tất cả. Đội tuyển Tây Ban Nha bước vào trận đấu ở vòng 1/8 với Morata ở vị trí tiền đạo mũi nhọn. Trong khi, tuyển Anh vẫn vắng Jack Grealish nhưng… có Harry Kane.
Dĩ nhiên, rất nhiều người đã tiếp tục chỉ trích Enrique và Southgate cho rằng cả 2 quá “mù quáng” khi tin tưởng quá đáng vào 2 tiền đạo "chân gỗ" Morata và Kane.
Nhưng khi vòng 1/8 EURO 2020 kết thúc, Enrique và Southgate đưa ra những câu trả lời đanh thép nhất với việc 2 quân bài được tin tưởng của họ cuối cùng đã tỏa sáng rực rỡ.
Morata đã thi đấu một trận “cháy” nhất từ đầu giải. Và khi đội tuyển Tây Ban Nha đang lâm nguy trước đối thủ Croatia, anh đã cho thấy giá trị. 

Harry Kane ngất ngây khi ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 trước đội tuyển Đức

AFP

Phút thứ 10 của hiệp phụ đầu tiên, Morata đón quả tạt từ cánh phải của Dani Olmo. Sau pha hãm bóng bằng ngực, tiền đạo của Juve tung cú vô lê sấm sét hạ gục thủ thành Livakovic.
Bàn thắng quý hơn vàng này không chỉ giúp "Bò tót" vượt lên dẫn trước, quan trọng hơn còn giúp tinh thần La Roja lên cao và dễ dàng hạ gục Croatia với tỉ số chung cuộc 5-3.
Tại Wembley, Harry Kane cuối cùng cũng đã lên tiếng rất đúng lúc trong trận đấu sống còn với người Đức, với 1 tình huống làm tường, hút người giúp đồng đội phối hợp ghi bàn cùng 1 bàn thắng cho riêng mình ở phút 85 giúp đội tuyển Anh đoạt vé vào tứ kết.
Đáng chú ý, không chỉ đáp trả những hoài nghi về Harry Kane thì trận đấu với đội tuyển Đức cũng đã chứng minh Gareth Southgate không hề lãng phí tài năng của Jack Grealish.

HLV Gareth Southgate luôn kiên định ủng hộ Harry Kane

AFP

Trái lại, chiến lược gia 51 tuổi biết khai thác triệt để những phẩm chất tốt nhất của tiền vệ này. Chỉ khi vào sân từ băng ghế dự bị, đối mặt hàng thủ đã không còn sung mãn Grealish mới dễ dàng khuẩy đảo và kiến tạo cho các đồng đội lập công.
Trở lại với câu chuyện về niềm tin của Enrique và Southgate. Khách quan mà nói, với những gì đã thể hiện, đúng là hai vị HLV này đều đã tin tưởng “quá đáng” vào Morata và Kane. Nhưng đến lúc này, cũng khó phủ nhận rằng niềm tin đó lại đang... quá đúng!
Thậm chí, nếu đội tuyển Tây Ban Nha và Anh lầm lũi tiến đến trận chung kết của EURO 2020, có lẽ khi đó thay vì chỉ trích "bảo thủ" người ta lại phải khen rằng Enrique và Southgate quá… “lập trường”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.