Đội tuyển Pháp: Hơn cả một thất bại

30/06/2021 07:00 GMT+7

Đã không có một giọt nước mắt nào rơi trên sân Arena Bucharest khi trận đấu giữa Pháp và Thụy Sĩ khép lại. Chỉ có khuôn mặt thất thần của Mbappe , ánh mắt vô hồn của Pogba và cái ôm đầu bất lực của HLV Deschamps.

Ứng cử viên số 1 cho chức vô địch EURO 2020, đội bóng ĐKVĐ thế giới đã ngã ngựa theo cách mà không ai có thể tin được, khi rơi từ đỉnh cao xuống vực thẳm.

Những sai lầm của Didier Deschamps

Để phê phán một công thần đã từng dẫn dắt đội tuyển Pháp lên ngôi vô địch World Cup 2018 thật khó. Nhưng đúng là ở giải đấu năm nay, ông Deschamps đã mắc khá nhiều sai lầm đáng trách.
Thứ nhất, đó là thể lực và tình trạng chấn thương của các cầu thủ. Làm việc thì nhìn vào kết quả, không biết đội tuyển Pháp có quá trình chuẩn bị như thế nào mà EURO mới qua 4 lượt trận, đội quân áo lam đã không còn người để đá. Dembele đá được vài chục phút, chấn thương nghỉ cả giải. Lucas, Kounde đồng loạt chấn thương trong trận gặp Bồ Đào Nha. Cá biệt còn có những trường hợp cầu thủ dự bị vào sân đá vài chục phút rồi lại phải thay ra như Digne hay Coman.
Thứ hai, về mặt lực lượng, Deschamps đang sở hữu một thế hệ vàng vừa vô địch thế giới, nay lại được bổ sung thêm Benzema, nhưng bước vào cuộc đối đầu với Thụy Sĩ lại bị khủng hoảng lực lượng trầm trọng. Ông mất 2 hậu vệ trái, Pavard không có phong độ tốt vẫn phải sử dụng. Ông tin dùng Lenglet, Kimpembe..., những người trực tiếp mắc sai lầm trong trận đấu gặp Thụy Sĩ mà không gọi những trung vệ trẻ có thể hình và phong độ tốt như Upamecano và Konate.
Thứ ba là cách lựa chọn con người và tiếp cận trận đấu. Rất nhiều người, trong đó có tôi, bất ngờ khi Deschamps lựa chọn đội hình 3-4-1-2 trong cuộc đối đầu với Thụy Sĩ. Ba trận đấu ở vòng bảng, tuyển Pháp chưa từng đá 3 trung vệ, nhưng ở trận đấu loại trực tiếp với Thụy Sĩ thì Deschamps lại sử dụng thêm Lenglet ở trung tâm hàng phòng ngự và đẩy Rabiot ra hành lang cánh trái, tiếp tục sử dụng Pavard. Hệ quả là Pavard không ngăn chặn được quả tạt của Zuber, Lenglet bị Sefenovic đè một cách thảm hại rồi ung dung bật cao đánh đầu ghi bàn thứ nhất. Rabiot cũng không phối hợp tốt với Koman để Mbabu thoải mái tạt để Sefenovic thoải mái đánh đầu lái bóng rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3.
Thứ tư, những điều chỉnh, những ứng biến trong trận đấu của Deschamps cũng không còn linh hoạt và hiệu quả như 3 năm trước. Khi Pogba nâng tỷ số lên 3-1 từ cú cứa lòng điệu nghệ ở phút 75 thì chúng ta cũng không thấy bất cứ sự điều chỉnh hay nhắc nhở gì từ phía thuyền trưởng của tuyển Pháp. Đội bóng áo lam vẫn tràn lên tấn công một cách hồn nhiên và cống hiến. Trong khi HLV Petkovic thay liền 4 cầu thủ: Gavranovic, Mbabu, Fassnacht, Vargas trong khoảng thời gian giữa hiệp 2 để chơi tất tay thì Deschamps vẫn giữ Koman đến tận phút 111 dù anh bị đau từ trước đó. Và chính những Gavranovic, Mbabu đã là những nhân tố trực tiếp mang đến bàn thắng thứ 2 và thứ 3 cho đội bóng của xứ sở đồng hồ.

Sử dụng Paul Pogba là con dao 2 lưỡi

Không thể phủ nhận Pogba đã có phong độ chói sáng ở EURO lần này. Anh cùng với Benzema là những nhân tố nổi bật nhất đưa đội tuyển Pháp đến với những trận đấu thành công. Sau 3 năm, Pogba ổn định hơn với vai trò cầm nhịp và điều tiết trận đấu, xuất sắc hơn với những đường chuyền chiến thuật có độ sát thương cực kỳ cao. Hai đường chuyền dẫn đến 2 bàn thắng ở trận đấu với Bồ Đào Nha, đường chuyền chuyển hướng tuyệt vời cho Hernandez trong trận gặp Đức, nỗ lực chọc khe hoàn hảo cho Mbappe đối mặt Sommer ở hiệp phụ. Đặc biệt Pogba tỏa sáng rực rỡ với cú cứa lòng hoàn hảo ở phút 75 giúp “Gà trống” vươn lên dẫn trước 3-1.

Bản tin Euro 30.6: Đức dừng chân tại vòng 1/8, Ukraina thắng nghẹt thở

Nhưng những phút sau đó, người ta lại thấy tái hiện hình ảnh một Pogba ở Manchester United: thái độ thi đấu đủng đỉnh, những pha xử lý bóng rườm rà, không cần thiết, những pha tranh chấp hời hợt thiếu trách nhiệm. Trong bàn thua thứ 2 của tuyển Pháp, bộ đôi tiền vệ trung tâm Pogba - Kante dàn hàng ngang để Thụy Sĩ thực hiện đường chuyền xuyên tuyến dễ dàng cho tiền đạo tuyến trên, từ đó tiếp tục triển khai ra biên phải dẫn đến bàn thắng. Bàn thua thứ 3 thì lỗi hoàn toàn do Pogba, ở thế bị 3 cầu thủ Thụy Sĩ áp sát và pressing dữ dội, nhưng Pogba vẫn đủng đỉnh giữ bóng. Kết quả, Xhaka giành được bóng và có đường chuyền chọc khe tuyệt vời giúp Gavranovic ở vị trí thuận lợi vượt qua Kimpembe và ghi bàn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.