‘Đội U.19 Việt Nam cứ dứt điểm kiểu này thì chết’

11/09/2016 21:47 GMT+7

Không chê U.19 Việt Nam một cách dữ dội mà chỉ than phiền khe khẽ là ‘dứt điểm thế này thì chết’, ông Nguyễn Sỹ Hiển - chủ tịch Hội đồng HLV quốc gia có hẳn quyển sổ để ghi chép các thông số kỹ thuật liên quan đến trận đấu giữa U.19 Việt Nam và Singapore.

Ông Hiển đọc cho chúng tôi nghe những số liệu ông ghi khá cẩn thận: Hiệp 1, U.19 Việt Nam có 11 cơ hội ghi bàn, gồm 1 lần đánh đầu, 10 lần sút - trong đó có 4 lần sút cách khung thành 5 m hoặc 7 m nhưng không lần nào thành công.
Từ số liệu ấy, ông Hiển nhận định: “Tôi cho rằng, U.19 Việt Nam còn non kinh nghiệm và còn thiếu sự tập trung, tinh tế trong cách xử lý tình huống. Tôi lấy ví dụ, ở ngày phút thứ 2 của trận đấu, Đức Chinh đứng sát cầu môn và nếu cậu ta chỉ cần khéo léo đệm bóng nhẹ nhàng thôi thì đã có sản phẩm rồi, đâu phải dùng lực quá lớn để sút làm gì. Không chỉ tình huống ấy mà còn nhiều pha tấn công khác cũng bỏ lỡ hết sức lãng phí".
Ông Hiển nói tiếp: "Tôi cảm thấy hơi bực vì có một vài tình huống ở hiệp 2, cầu thủ Việt Nam nếu nhạy cảm hơn, tinh tường hơn thì cũng đã ghi bàn được rồi. Ở một pha bóng tầm cao nọ, tiền đạo của chúng ta nếu đứng im mà đánh đầu, có lẽ bóng đã vào lưới nhưng lại cứ phải bay người lên khiến bóng bây lên trời.
Có thể tâm lý nôn nóng, thiếu sự tỉnh táo đã khiến hàng công của Việt Nam không chơi tốt như ý đồ của HLV trưởng. Trên màn hình, tôi thấy HLV Hoàng Anh Tuấn đứng ngồi không yên và sự sốt ruột bộc lộ rõ trên khuôn mặt”.
Đội U.19 Việt Nam (áo trắng) gây thất vọng vì để Singapore chia điểm Quỳnh Mai
Tuy nhiên ông Hiển cũng có vài ý kiến an ủi đội U.19 Việt Nam: “Nói một cách công tâm thì Việt Nam vẫn đáng khen ở một số điểm như sau: Phối hợp khá tốt, làm chủ được khu trung tuyến, dẫn được bóng xuống hai biên và cả thực hiện được những pha đập nhả ở trung lộ. Phòng ngự tương đối chặt chẽ.
Thế nhưng một đội bóng hay còn là đội bóng phải biết ghi bàn. Hay ở các tuyến còn lại mà hàng công bất lực thì công lao cũng đổ sông đổ bể. Tôi rất lấy làm đáng tiếc khi vô số lần bóng được đưa vào vòng cấm thì cách xử lý còn quá non yếu, dẫn đến 21 lần dứt điểm (bao gồm cả trận) đều hoàn toàn thất bại. Tần suất dứt điểm đến 21 lần, có thể xem là nhiều (cũng nhờ đến việc đối thủ quá yếu), nhưng không một lần thành công, tạo ức chế ít nhiều cho người xem.
Tôi chưa rõ lắm trong quá trình chuẩn bị, đội U.19 Việt Nam rèn giũa khâu dứt điểm thế nào. Nhưng có vẻ như các tiền đạo chưa sẵn sàng cho lắm. Ấy là chưa kể, 2 tình huống bóng đập cột dọc ra ngoài. Chứng tỏ đội U.19 Việt Nam vừa chưa hay lại vừa chưa son.

[VIDEO]: U.19 VIỆT NAM 0-0 U.19 SINGAPORE
Tôi nhớ không nhầm, cũng ở giải này năm ngoái, U.19 Việt Nam đã từng thắng Singapore nhưng năm nay đã bị đối thủ này cầm hòa dù họ chẳng tiến bộ hơn là bao. Chỉ có điều an ủi nhỏ là ở đội U.19 Việt Nam ở trận bị chia điểm này cũng đã nổi lên một vài gương mặt chơi ổn như Tiến Dụng, Tấn Tài, Minh Dỹ. Thế nhưng vẫn không có ai làm nên đột biến của trận đấu, phá vỡ thế bế tắc cho U.19 Việt Nam.
Vào ngày 13.9, đội chúng ta sẽ gặp U.19 Philippines - đội đã bất ngờ thua Đông Timor ở trận mở màn giải U.19 Đông Nam Á với tỷ số 1-2. Nếu không kịp khắc phục điểm yếu thì U.19 Việt Nam sẽ gặp vô vàn khó khăn trong cuộc chinh phục cúp vàng”, ông Hiển kết luận.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.