Đơn giản tôi là "Xì - trum cô nương"

04/02/2006 15:31 GMT+7

Không đẹp sắc nước hương trời. Chiều cao khiêm tốn và đã là gái hai con. Diễn viên tóc vàng Reese Witherspoon vẫn duy trì vị trí đáng trân trọng trong hàng ngũ diễn viên hạng A ở Hollywood. Đoạt Quả cầu vàng 2006 cho giải nữ diễn viên xuất sắc trong Walk The Line, Reese tiếp tục đứng trước cơ hội lần đầu tiên trong đời được chạm vào tượng Oscar...

Ít ai có thể ngờ rằng sau Legally Blonde phần 2 với mức cát-sê chóng mặt 15 triệu đô la, Reese có thể dễ dàng thoát khỏi hình tượng cô gái nhà giàu đỏng đảnh, hơi ngốc nghếch nhưng tốt bụng để hoàn toàn lột xác thành nữ ca sĩ đa tài biết hát và sáng tác nhạc trong Walk The Line. Từng trải qua thời thơ ấu êm đềm ở Tennesse trong không gian xưa đầy ắp giai điệu nhạc đồng quê, Reese thực sự có những cảm xúc chân thật lúc nhập vai June Carter, người vợ yêu dấu của huyền thoại âm nhạc Johnny Cash. 

Có một sự kiện thú vị bên lề bộ phim. Khi ký hợp đồng với hãng 20th Century Fox, Reese giao kèo sẽ không tự hát vì nghĩ rằng giọng ca của mình chỉ có thể khiến khán giả bỏ rạp về sớm. Không biết một nốt nhạc bẻ đôi, Reese toát mồ hôi khi hình dung cảnh bước lên bục sân khấu diễn vai ca sĩ trong phim. Trái với dự kiến ban đầu, Walk The Line rốt cuộc đã hoàn thành với phần soundtrack mang đậm dấu ấn của Reese. Sau 4 tháng tập tành vất vả, cô hát ngon lành 4 ca khúc nổi tiếng bao gồm Wildwood Flower, Jukebox Blues, It Aint Me Babe và Jackson. Hiện các clips có màn trình diễn của Reese đã có mặt trên Internet.

Nhưng trò hát hò còn tiếp diễn ngay cả khi phim kết thúc. Phấn khích với những lời tán dương giọng hát của mình, Reese hào hứng ghi âm liền hai ca khúc khác của Frank Sinatra là I've got a crush on you và The best is yet to come để làm quà Giáng sinh cho ông xã - nam diễn viên Ryan Phillipe. Chuyện kể rằng trong lúc hai vợ chồng đang dùng bữa tối lãng mạn tại nhà hàng thượng lưu La Dolce Vita, Ryan thẫn thờ vì bất ngờ nghe tiếng vợ hát trên loa.

Reese và Ryan từng là cặp đôi nóng bỏng của Hollywood. Tình yêu đến với  họ trong một tình huống khôi hài. Năm 1997, Reese tổ chức tiệc mừng sinh nhật lần thứ 21 rất đình đám. Không có tên trong danh sách 300 khách mời nhưng Ryan vẫn lò dò đến buổi tiệc với hy vọng sẽ được uống bia "chùa". Lúc đó, chàng chỉ là sao mới mọc còn danh tiếng nàng đã nổi như cồn. Đôi trẻ chạm mặt nhau và tình yêu ập đến như sấm sét. Thay vì say bia, Ryan đâm ra say cô nàng tóc vàng bé hạt tiêu, cao chỉ 1m57.  Tiếc thay, ngày hôm sau chàng phải rời Los Angeles để đi quay bộ phim kinh dị tuổi teen I Know What You Did Last Summer. Quyết theo đuổi Reese đến cùng, ngày nào Ryan cũng gọi điện, viết thư, thậm chí, còn tặng sách gối đầu giường của mình cho người trong mộng. Đáp lại, Reese gửi tặng anh chàng si tình cuốn The End Of The Affair của Graham Greene. Từng là cựu sinh viên văn khoa của đại học Standford, Reese có thói quen trao đổi sách vở đểâ đo lường trí tuệ của các chàng trai.  Kiến thức của Ryan ở mức "chấp nhận được" và Reese cuối cùng cũng bị "cưa đổ". Ngày 5.6.1999, đôi uyên ương tổ chức lễ cưới theo phong cách truyền thống tại một đồn điền ở tiểu bang South Carolina (Mỹ). Lúc đó, Reese mang thai với Ryan tháng thứ bảy.


Với Joanquin Phoenix trong Walk The Line

Sinh con trong lúc sự nghiệp đang đi lên đồng nghĩa với sự mạo hiểm. Người ta lo lắng Reese sẽ sớm giã biệt danh hiệu "xì-trum cô nương của Hollywood". Điều kỳ lạ là sau mỗi lần sinh em bé, cô càng tỏa sáng. Sau khi sinh bé gái Ava Elizabeth, Reese thành công vang dội 2 phần của Legally Blonde. Vào năm 2003, "bà mẹ xì-trum" tiếp tục cho ra đời chú nhóc Deacon và hai năm sau đoạt luôn giải Quả cầu vàng.

Trên phim là thế nhưng ngoài đời Reese sống rất khác. Đám paparazzi thường xuyên bắt gặp cô tự lái xe đi mua rau và có thể mặc trên người một bộ đồ duy nhất suốt cả tuần. Nhưng đó chưa phải là điều đặc biệt nhất ở Reese. Phong cách đóng phim của cô có một sự liên hệ thú vị đến nam diễn viên Matt LeBlanc. Với diễn xuất thông minh, Reese khiến khán giả tin rằng nhân vật của cô thực sự "ngu đần" một cách tự nhiên và hài hước như anh chàng Joey trong Friends.

Những năm gần đây, Reese theo đuổi chiến thuật giữ vững vị trí ngôi sao theo hai hướng. Một mặt, cô cố gắng tạo dựng những hình tượng mới, chẳng hạn như nàng Becky thủ đoạn trong Vanity Fair hay ca sĩ June Carter trong Walk The Line. Mặt khác, cô vẫn gìn giữ lượng fan hâm mộ tuổi teen khi duy trì chất nữ tính dễ thương trong Sweet Home Alabama hay Just Like Heaven, phim đang chiếu ở Việt Nam với tựa Hồn yêu. Trong năm 2006, Reese tham gia với tư cách diễn viên kiêm nhà sản xuất trong Penelope, phim hài lãng mạn kể về một cô gái có lỗ mũi lợn ngay từ khi mới sinh ra. Sắp bước qua tuổi 30, liệu Reese có thể tạo những bất ngờ thú vị nào khác? Có thể lắm! Bởi bấy lâu nay, óc mưu mẹo của "xì-trum cô nương" vốn chẳng hề đơn giản như dáng vẻ bề ngoài...

Quỳnh Như

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.