
Đón tết qua... màn hình điện thoại
Lần đầu tiên đón tết xa nhà, du học sinh Việt làm gì để có cái tết trọn vẹn?
Trong khi phần lớn các VĐV đều đang được cùng gia đình đón Tết đoàn viên thì nhiều VĐV khác đang nỗ lực tập luyện cho những giải đấu, ở những vùng trời khác nhau, không phải ở Việt Nam.
(TNO) Những sinh viên (SV) không có điều kiện về quê đón tết cùng gia đình được các ký túc xá (KTX), Đoàn - Hội quan tâm, chăm lo về mặt vật chất và tinh thần.
(TNO) Đón Xuân năm nay, ở Trường Sa có một trường hợp khá đặc biệt, đó là thiếu úy Bùi Trọng Luật. Gia đình anh chỉ có 2 người đàn ông, nhưng cả hai đều cùng ăn Tết ở đảo, xa nhà.
(TNO) Những sinh viên năm nay không thể về quê đón tết đã được nhận những bao lì xì đỏ trong không khí náo nức chiều nay 23.1 tại Nhà Văn hóa thanh niên TP.HCM.
Ngày 23.1, Trung tâm hỗ trợ học sinh, sinh viên TP.HCM phối hợp với Ủy ban MTTQ TP.HCM sẽ tổ chức chương trình “Họp mặt sinh viên xa nhà vui Tết Giáp Ngọ 2014” tại Nhà văn hóa Thanh niên (4 Phạm Ngọc Thạch, Q.1).
(TNO) Tết đang đến thật gần, không chỉ về mặt địa lý mà còn hiện hữu trong tất cả mọi người, trong đó có những giáo sư, Việt kiều nổi tiếng, xa xứ đã lâu; những công nhân quần quật lao động 10 năm không về quê ăn tết cùng gia đình; là những thương hồ rong ruổi trong những ngày xuân xa nhà... Tất cả đang chuẩn bị thưởng thức cái Tết Quý Tỵ theo cách riêng của mình. Mời bạn đọc cùng Thanh Niên Online khám phá những bức tranh xuân này trong ngày 28 Tết (8.2) nhé…
(TNO) Những ngày cận tết, trong không khí chuẩn bị đón một mùa xuân mới, cái tết lần thứ 2 tại cơ sở mới của Trung tâm giáo dục dạy nghề 05 - 06 (Đà Nẵng) đối với các học viên tại đây dường như cũng ấm áp hơn trong sự thăm hỏi, động viên của nhiều người.
Các trường đại học, ký túc xá, trung tâm hỗ trợ sinh viên có kế hoạch hỗ trợ, chăm lo cho những sinh viên không có điều kiện về quê đón tết.