Đóng cửa địa điểm ăn uống, hớt tóc…: Những viễn cảnh hài hước của người trẻ

24/03/2020 19:13 GMT+7

Từ chiều nay, khi UBND TP.HCM ra công văn khẩn yêu cầu tạm đóng cửa địa điểm ăn uống, hớt tóc..., nhiều bạn trẻ bắt đầu tính đến chuyện hẹn hò trên mạng, tự học cắt tóc…

Như Báo Thanh Niên đã đưa tin, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, UBND TP.HCM ra công văn khẩn yêu cầu tạm đóng cửa các địa điểm ăn uống, hớt tóc… từ 18 giờ hôm nay (24.3).

Theo đó, UBND thành phố yêu cầu tạm dừng các hoạt động vui chơi giải trí, nhà hàng, quán beer club; cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống có công suất phục vụ từ 30 người trở lên, câu lạc bộ bida, phòng gym, cơ sở làm đẹp, uốn tóc, hớt tóc trên địa bàn thành phố kể từ 18 giờ hôm nay  đến hết ngày 31.3.

Sẽ có mô hình khởi nghiệp cắt tóc tại nhà?

Trên trang Facebook cá nhân của mình, Phan Hoàng Đăng Khoa, cựu sinh viên Trường ĐH Y Dược TP.HCM, có đăng hình chụp công văn của thành phố kèm dòng trạng thái: “Từ nay định nghĩa đi ra đường đúng nghĩa là đi ra đường. Vì chạy xe ngoài đường thôi chứ không có chỗ nào tấp vào được cả. Nhưng nghiêm chỉnh chấp hành nha mọi người. Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào. Ai chỗ nào, thì yên chỗ nấy”.

Dòng trạng thái hài hước của Khoa cũng đồng tâm trạng với rất nhiều bạn trẻ khi nhận được thông tin các địa điểm ăn uống, hớt tóc...đóng cửa. Nhưng đa phần đều khẳng định là phải chấp hành nghiêm túc để mong một ngày gần nhất dịch bệnh mau qua.

Những địa điểm làm tóc đóng cửa thì dịch vụ cắt tóc tại nhà sẽ lên ngôi?

HOA NỮ

Chia sẻ với người viết, Khoa hài hước nêu những sáng kiến: “Chắc trong thời gian sắp tới khởi nghiệp GrabHair cắt tóc tại nhà sẽ xuất hiện, rồi dịch vụ hẹn hò trà sữa online, ship trà sữa về tận nhà và ai ở nhà nấy vẫn hẹn hò được. Hay bạn nào muốn cắt tóc chỉ cần giả vờ nhắn tin với một cô gái khác là bạn gái tự cầm dao qua nhà cạo trọc đầu giúp (cười)”.

Còn cĐào Đình Đức, học sinh Trường THPT Marie Curie (TP.HCM), cũng không kém phần hài hước cho rằng nhiều bạn học sinh, sinh viên với tâm lý là gần đi học mới cắt tóc để có được cái đầu “cool” cho năm học mới.

“Với tâm lý đó nhiều bạn giờ được nghỉ cứ ung dung dù tóc đã quá dài, do cứ đợi đến đi học mới cắt mà từ tết đến giờ chưa đi học lại. Chưa kể là thời tiết nóng nực như thế này và đặc biệt là các “soái ca” thì càng không chịu được cảnh tượng đầu tóc như “tổ quạ”. Nhưng giờ thì sao? Sau khi đã có quyết định này thì những “soái ca” đó đành phải tự cắt hoặc ngậm ngùi chịu nóng  chứ biết tìm ai mà cắt cho bây giờ”, Đức viết và  ngay lập tức nghĩ đến những “quả đầu” sẽ nhịn cắt tóc trong thời gian tới nếu lịch tạm đóng cửa này phải kéo dài hơn.

Rồi anh chàng dí dỏm nói thêm: “Một vài đứa bạn của em đang trong thời kỳ “vuốt dáng”, điển hình là mấy đứa to con, phải khó khăn lắm mới thuyết phục được tụi nó đi tập gym. Vậy mà mới tập không lâu thì coi như ý trời đã định, chắc ông trời không muốn tụi nó ốm đây mà (cười)”.

Cũng theo Đức, dạo gần đây nhiều bạn trẻ chạy theo xu hướng (trend) để tóc giống mấy diễn viên Hàn, mà giờ tiệm cắt tóc đóng rồi, không biết sẽ “đu trend” như thế nào.  “Chưa kể, thời điểm này mà tán tỉnh nhau, quen nhau qua mạng thì chắc chỉ cầu xin cho dịch nhanh qua để còn được hẹn hò. Như vài cặp đôi hôm qua mới quen, hôm nay hẹn nhau đi chơi chẳng hạn. Thì như trời đã định, chỉ còn biết cất xe vào rồi bật video call lên nói chuyện với nhau”, Đức dí dỏm.

Thời đầu đinh lên ngôi !

Anh Nguyễn Tấn Đạt, nghệ nhân vẽ tranh cá 3D tại TP.HCM, cũng tưởng tượng đến những viễn cảnh hài hước nếu quyết định này phải kéo dài: “Cũng sẽ chẳng còn bất ngờ khi một chủ quán cà phê thành shipper. Rồi cánh mày râu ra đường với phong cách thời trang mới, cột tóc củ hành như phim cổ trang hoặc để tóc bồng thướt tha. Nhiều bạn trẻ sẽ trải nghiệm yêu xa khi nhà cách nhau vài cây số, thuốc giảm cân hoặc dụng cụ tập thể hình bán chạy khi hàng loạt phòng Gym đóng cửa, kinh doanh áo quần lên ngôi vì size phải nâng cấp (do tăng cân), hàng loạt YouTuber sẽ cho ra thêm các clip dạy làm các món ăn vặt như trà sữa, bánh tráng trộn, gỏi...”.

Anh Đạt cũng mường tượng, một là úp cái tô trên đầu và lấy kéo cắt xung quanh cũng xong một “quả đầu” nếu không biết cắt tóc, hoặc là cứ chấp nhận ra đường và cột tóc lên là xong.

Người trẻ sẽ chấp nhận tạm ngưng hẹn hò, ăn uống cùng nhau để phòng chống dịch

HOA NỮ

Theo Trần Bá Minh, giáo viên tại Q.Bình Tân, TP.HCM, trong tình hình này dự kiến thời của đầu đinh lại lên ngôi.

“Vì tông đơ cũng rẻ mà, mình tự học và cắt ở nhà. Và thế là thời đầu đinh lại lên ngôi, vì làm sao cắt được những quả đầu đẹp, nghệ thuật. Còn hẹn hò thì mỗi đứa 1 cái khẩu trang rồi ra công viên ngồi cách nhau 2m để nhìn nhau, tám chuyện vài câu rồi về. Nói chung cái khó ló cái khôn, tuy thời gian này sẽ chấp nhận mập xấu xấu một tý vì ít vận động, phòng tập cũng đóng cửa nhưng vẫn có cơ hội để tân trang lại khi dịch qua”, Minh chia sẻ.

Có dịp học thêm kỹ năng bếp núc mới 

Còn  Phùng Hữu Vinh, cựu sinh viên Trường ĐH Ngoại ngữ tin học TP.HCM, thì cho rằng: “giờ ở nhà thêm chắc lên thêm vài ký nữa, nhưng nói đi cũng nói lại, nhờ ở nhà nhiều mà nhà cửa gọn gàng lắm, có nhiêu lôi ra hết, dọn dẹp lại... nói hổng phải gì chớ sạch sẽ hơn ngày tết nữa. Rồi bao nhiêu sách trước giờ để trên kệ, giờ cũng lôi ra đọc hết”.

Không những thế, Vinh còn kể: “Bữa giờ mình với người yêu thắm thiết tình thương mến thương lắm, sáng chở đi chợ, siêu thị, mua đồ ăn về nấu. Mà cũng vì dịch bệnh Covid -19, rồi tình hình giờ là đóng của địa điểm ăn uống, điểm vui chơi… thì sẽ chẳng đi đâu nữa mà chỉ có về nhà, chính vì thế mà tình cảm gia đình càng khắng khít hơn nữa, 2 đứa toàn ăn cơm nhà với ba mẹ, nhờ vậy nên 2 đứa mới học được thêm vài kỹ năng bếp núc mới…”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.