Dòng người kéo dài vài km đường vào đền Mẫu Thượng Ngàn mùng 6 Tết

Lê Nam
Lê Nam
10/02/2019 13:31 GMT+7

Ngày mùng 6 Tết âm lịch, ô tô xếp hàng cả cây số từ tờ mờ sáng trên con đường dẫn vào Đền thờ Mẫu Thượng Ngàn ở Lạng Sơn.

Từ 3 giờ sáng, hàng đoàn xe ô tô kẹt trên con đường độc đạo dẫn vào Đền Công đồng Bắc Lệ (thuộc xã Tân Thành, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn), nơi thờ Mẫu Thượng Ngàn. Nhiều người phải đi bộ đến 3 cây số để có thể vào đền cúng bái.

 
Hàng ngàn người chờ để dâng lễ trong đền

Bà Nguyễn Thị Lạc (60 tuổi, Bắc Giang) cho biết: “Cả nhà đi từ 4 giờ sáng lên gần đền thì bị ùn ứ từ phía ngoài, năm nào đi Đền Bắc Lệ cũng đông nên cố gắng đi từ sáng sớm, nhưng vẫn phải đi bộ vài cây số chứ xe không vào tới nơi được”.

Phía bên trong, theo quan sát, hàng ngàn người đang chờ để dâng lễ lên vị thần cầu may.

Đền Bắc Lệ nằm trên một quả đồi cao, xung quanh rợp bóng cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi. Đền là nơi thờ Bà Chúa Thượng Ngàn – nữ thần núi. Bà được xem là người trông coi, cung cấp và ban phát nguồn của cải núi rừng cho con người. Nên người dân đi lễ chủ yếu cầu tài lộc, may mắn cho cả năm.

Người dân đi lễ chủ yếu cầu may mắn cho cả năm

Theo ghi nhận của phóng viên, đến 8 giờ sáng, dòng xe vẫn ùn ứ, đứng im nhiều cây số trước khu vực dẫn vào đền. Bên cạnh đó, thời tiết trong ngày 6 Tết có phần mát mẻ, dễ chịu hơn cho khách du xuân.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.