
Bãi rác trên phố
Trên QL1A thuộc KP.10, P.Tân Biên, TP.Biên Hòa, Đồng Nai, có một bãi rác tự phát do một số người dân đem đến đổ, gây ô nhiễm nhiều ngày nhưng không thấy ai thu dọn (ảnh).
Đầu hẻm 160 Nguyễn Hữu Tiến, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, TP.HCM, có đống xà bần , rác thải khổng lồ, ngày càng phình to (ảnh).
Tại giao lộ Phú Thọ Hòa - Bình Long thuộc P.Phú Thọ Hòa (Q.Tân Phú, TP.HCM) có đống rác đổ tràn ra đường (ảnh), mặc dù cơ quan chức năng đã đặt biển “cấm đổ rác”, khiến khu vực này rất mất vệ sinh và vô cùng nhếch nhác.
Đó là hiện trạng ở cổng trường mầm non Hoa Thiên Lý, trên đường liên ấp 1-2-3, xã Vĩnh Lộc B, H.Bình Chánh, TP.HCM ( ảnh ). Mỗi lần qua lại khu vực này, mọi người đều bức xúc với cảnh rác thải nhếch nhác, gây ô nhiễm môi trường .
Năm mới thiên hạ thường hào phóng chúc nhau đủ lời tốt đẹp. Hiếm thấy những lời chúc thực tế, bởi ít ai dè xẻn lời chúc vào đầu năm bao giờ. Có lẽ vì đại ngôn nên lời chúc năm nào cũng na ná nhau, chỉ khác là cách dùng từ và diễn đạt.
Báo Thanh Niên ra ngày 21.3 phản ánh trên đường Phạm Văn Đồng, TP.Nha Trang (Khánh Hòa), có một số đống rác cao ngất nằm giữa bãi biển (ảnh 1).
Đối diện nhà 4/93 Đặng Công Bỉnh, ấp Nhị Tân 2, xã Tân Thới Nhì, H.Hóc Môn, TP.HCM có một thảm dây leo đã khô nối dài từ dưới đất trùm lên đường dây điện, dây cáp trông rất nguy hiểm (ảnh).
Một đống rác lớn tồn tại từ lâu trước cổng nghĩa trang liệt sĩ xã Ia Krái, H.Ia Grai (Gia Lai) và người dân cứ mặc nhiên đem rác tới đổ mỗi ngày (ảnh).
Những đống rác hay kim loại phế thải sẽ trở thành những tác phẩm nghệ thuật đầy bí ẩn qua bàn tay của các nghệ sĩ.
Giữa ngã ba Võ Thị Sáu - Phan Bá Vành, P.Nhơn Bình, TP.Quy Nhơn, Bình Định gần 2 tháng nay xuất hiện một đống rác “hoành tráng” (ảnh).