Du học sinh, Việt kiều Canada tưng bừng ăn tết: Ấm lòng dù xa quê hơn 11.000 km

24/01/2023 16:34 GMT+7

Anh Bộ Nguyễn - sáng lập hội nhóm có 4.000 người, chủ yếu là cộng đồng người Việt sinh sống tại vùng Greater Vancouver, Canada gửi về hình ảnh bà con người Việt, du học sinh tưng bừng ăn Tết cổ truyền trong ngày mùng 1 tết âm lịch.

Từ Greater Vancouver, Canada, anh Bộ Nguyễn – sáng lập hội nhóm có hơn 4.000 người, chủ yếu là bà con, du học sinh người Việt chia sẻ hình ảnh người Việt Nam ở Canada tưng bừng ăn tết cổ truyền dù cách xa quê hương hơn 11.000 km!

Anh cùng đội ngũ quản trị viên là những người trẻ xa quê yêu thích các hoạt động trải nghiệm, xê dịch và du lịch đã cùng tổ chức lễ hội “Tết à tết ơi” vào đúng ngày mùng 1 Tết Nguyên đán.

Hơn 700 kiều bào, du học sinh ở Canada tưng bừng ăn tết cổ truyền
BTC

Hơn 700 bà con Việt kiều đã cùng tham gia các hoạt động đặc sắc, mang đậm phong cách tết Việt Nam như trang trí cây mai, cây đào, cây nêu, lồng đèn, xin chữ ông đồ, cùng làm bánh chưng, bánh tét, chơi các trò chơi dân gian, nhảy sạp và thưởng thức ẩm thực quê hương.

"Thông qua chương trình “Tết à tết ơi”, riêng mình và BTC mong muốn mang lại hình ảnh tết cho người con xa quê, đặc biệt là thế hệ trẻ, các bạn nhỏ học sinh bên này, chưa có trải nghiệm gì cả thì mình nghĩ đây là sân chơi thiết thực mang kết nối giá trị về cộng đồng cũng như mở rộng văn hoá Việt Nam bên nước ngoài", anh Bộ Nguyễn - sáng lập Hẻm Phượt Vancouver chia sẻ.

Nhiều thức quà Việt phục vụ khách tới hội xuân cho kiều bào, du học sinh
BTC

Lần đầu tiên được tổ chức, “Tết à tết ơi” ở Vancouver đã tạo được bầu không khí đậm chất truyền thống cho những người con xa quê.

Anh Scott Trương đã sinh sống và làm việc ở Canada được gần 20 năm. Khi đã trưởng thành, hình dung về tết Việt trong anh chỉ là những câu chuyện được gia đình kể lại. Anh bất ngờ và háo hức khi lần đầu tiên được gói bánh chưng, xin chữ ông đồ đúng kiểu tết Việt.

Du học sinh, tình nguyện viên nấu món Việt cho bà con ăn tết quê hương
BTC

"Thật sự Scott rất vui vì bản thân mình đã sống bên Canada đã gần 20 năm rồi, cũng chưa ăn tết Việt Nam rất lâu. Hy vọng mỗi năm đều có những chương trình thế này để cộng đồng Việt Nam ở Vancouver tham dự", anh Scott Trương xúc động nói.

"Tết à tết ơi" đem niềm vui xuân cho bà con người Việt xa quê
BTC

Bà Lê Thanh Mai, phụ trách Lãnh sự - Lãnh sự quán Việt Nam tại Vancouver, cũng tham dự chương trình và chung vui với bà con Việt kiều, du học sinh xa quê. Nhiều du học sinh, Việt Kiều và tình nguyện viên cũng trình diễn áo dài, nón lá hoặc áo tứ thân, đồng thời chơi nhiều nhạc cụ dân tộc tạo nên bữa tiệc âm nhạc ngày xuân thịnh soạn.

Áo tứ thân, áo dài cùng các làn điệu dân ca quen thuộc với người Việt
BTC

Không chỉ giúp các thế hệ trẻ sinh ra và lớn lên tại Canada có cơ hội trải nghiệm tết truyền thống, những chương trình như “Tết à tết ơi” còn đưa hình ảnh Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.