Du học sinh Việt Nam hướng về quê nhà: 'Chúng ta sẽ lại chiến thắng Covid-19'

Thanh Khương
Thanh Khương
19/06/2021 11:50 GMT+7

Covid-19 đảo lộn cuộc sống của rất nhiều người, trong đó có du học sinh . Giữa những xáo trộn do dịch bệnh gây ra, họ nhận ra rằng tình yêu quê hương đất nước lúc nào cũng sục sôi trong trái tim mình.

Đứng trước làn sóng Covid-19 lần thứ tư, người dân cả nước cảm thấy ấm lòng hơn với những tâm tư và tình cảm của du học sinh Việt. Trên mạng xã hội, tài khoản Thanh Đào chia sẻ: “Mình cũng từng đắn đo nên về Việt Nam hay ở lại, nhưng lần dịch này khiến mình khao khát được về nhà. Sự phát triển hay sơn hào hải vị cũng không bằng tiếng rao bán bánh mì của cô hàng xóm và bữa cơm nhà mẹ nấu”.

Tự hào Việt Nam

Nguyễn Huyền Trang (23 tuổi, TP.Osaka, Nhật Bản) đang theo học ngành Kinh tế tại trường Đại học quốc tế Kansai. Năm 2017, cô gái quê Sơn La đặt chân tới xứ sở hoa anh đào với nhiều ước mơ và hoài bão. Tuy nhiên, dịch bệnh khiến dự định sang Hàn Quốc thực tập vào năm nay và du học thêm một đất nước khác đều phải gác lại.
Trang chia sẻ: “Những ngày giãn cách xã hội cho mình cơ hội được sống chậm lại để nhìn nhận tâm tư, tình cảm của bản thân. Trước đây, mình không biết tình yêu đất nước có hình thù thế nào, hóa ra lúc nào nó cũng ở trong trái tim. Mỗi khi nhìn thấy hình ảnh các y bác sĩ mặc bộ đồ bảo hộ dưới cái nắng 40 độ miền Bắc hay đọc lá thư tay của các em nhỏ gửi vào tâm dịch… mình đều rơm rớm nước mắt”.
Huyền Trang muốn gửi lời cám ơn đặc biệt tới đội ngũ tuyến đầu chống dịch: “Mình thực sự biết ơn và trân trọng sự hi sinh thầm lặng của các y bác sĩ, chiến sĩ, sinh viên tình nguyện… đang ngày đêm căng mình bảo vệ cho sự bình yên của tất cả. Cám ơn người dân cả nước đã luôn yêu thương và mở rộng vòng tay đón những người con phương xa như chúng mình trở về”.

Dự án “Du học sinh toàn thế giới hướng về Việt Nam” của Huyền Trang năm 2020 (lúc Đà Nẵng bùng dịch) thu hút nhiều du học sinh tham gia

Mong được về nhà

Còn Phạm Huỳnh Lan Vy (19 tuổi) đang học ngành Hệ thống thông tin tại trường Đại học công nghệ Sydney, Úc. Vy cho biết hiện tại, tình hình dịch bệnh ở nơi mình sống đang có chuyển biến khả quan. Ngoài ra, Vy còn cảm thấy an tâm hơn vì vừa mới đăng ký tiêm vắc xin ngừa Covid-19.
Nhà của Lan Vy ở TP.Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng), bố mẹ buôn bán ở chợ, mỗi ngày đều tiếp xúc với rất nhiều người nên đây là điều khiến Vy không an tâm nhất. Vy chia sẻ: “Kể từ khi dịch bệnh bùng phát, mình có nhiều thời gian để nghỉ ngơi cũng như trò chuyện, lắng nghe gia đình nhiều hơn. Mình muốn nhắn nhủ tới đại gia đình rằng: Con yêu và nhớ mọi người nhiều lắm. Mong bố mẹ khỏe mạnh và luôn bình an để cùng con đón tết năm 2022”.
“Mình theo dõi tin tức hàng ngày nên biết tình hình dịch bệnh ở Việt Nam đang diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, mình tin rằng với sự lãnh đạo tài tình của nhà nước và sự đồng lòng của dân tộc thì chúng ta sẽ một lần nữa làm nên chiến thắng. Mình xin gửi lời cám ơn chân thành tới tất cả mọi người đã luôn hết mình vì một cuộc chiến không có ai bị bỏ lại phía sau. Việt Nam cố lên! Tất cả mọi người cố lên!”, du học sinh Việt tại Úc tràn ngập hi vọng.
Ngoài ra, Lan Vy còn hy vọng thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng sớm khôi phục cuộc sống bình yên vốn có để những người con xa quê như Vy có thể trở về sum họp với gia đình.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.