Du lịch vòng quanh thế giới suốt 26 năm

30/10/2014 14:16 GMT+7

(TNO) Một cặp đôi người Đức đã có chuyến đi lịch sử khi băng qua hàng trăm quốc gia trong suốt 26 năm. Số km mà họ đi được ước khoảng 885.000, gấp hai lần quãng đường từ trái đất đến mặt trăng.


Ông Gunther Holtorf và chiếc xe Otto yêu quý - Ảnh chụp từ YouTube

Oddity Central dẫn nguồn từ DWOutside Online cho biết, ông Gunther Holtorf và bà Christine làm một chuyến đi 18 tháng đến châu Phi từ thành phố quê hương ở bang Bavaria vào năm 1988. Sau khi khám phá khắp lục địa đen và chịu đựng 5 cơn sốt rét, họ quyết định tiếp tục cuộc hành trình đến với các châu lục khác.

Gở bỏ dãy ghế sau của chiếc Mercedes Benz G Wagon mà họ gọi với cái tên thân thương là "Otto", ông Gunther và bà Christine đặt vào đó một tấm nệm để làm chỗ ngả lưng khi đêm xuống. Đó cũng là nơi để cất quần áo, thực phẩm, đồ dùng cá nhân... phục vụ cho chuyến đi.

Trên chiếc Otto, họ đã băng qua Nam Mỹ, Bắc Mỹ, châu Á, châu Úc và châu Âu. Trên thực trế, họ coi chiếc xe yêu quý này như là thành viên thứ ba trong chuyến đi.

Không như những người khác thường kêu gọi tài trợ cho chuyến đi, ông Gunther và bà Christine tự trang trải mọi chi phí từ khoản tiền tiết kiệm ít ỏi của họ. Để giảm chi phí, họ thường đi chợ địa phương rồi tự nấu ăn, tối đến thì ngủ luôn trong xe cho đỡ tiền khách sạn.

"Tôi đã gặp rất nhiều người nói rằng họ muốn làm điều chúng tôi đã làm nhưng khi thảo luận chi tiết thì họ lại nói rằng: "Tôi cần bánh mì và cà phê nóng vào buổi sáng, một phòng tắm riêng và cả các tờ báo nữa". Chúng tôi không phải là khách du lịch. Chúng tôi phải chịu đựng và tiết chế bản thân rất nhiều. Đôi khi, chúng tôi phải sống trong điều kiện vô cùng khổ sở. Điều đó đòi hỏi một sự kiên nhẫn rất lớn", ông Gunther nói.

Trong suốt hành trình của mình, ông Gunther và bà Christine đã nói không với điện thoại di động, blog và các trang mạng xã hội như Facebook hay Twitter, dù là với mục đích để ghi lại chuyến đi.


Cánh cửa xe được ông Gunther Holtorf tận dụng làm nơi treo đồ dùng cá nhân - Ảnh chụp từ YouTube

Khi bà Christine qua đời vào năm 2010 vì bệnh ung thư, ông Gunther vẫn quyết định tiếp tục cuộc hành trình với tấm ảnh của bà treo trên gương chiếu hậu. "Bà ấy yêu cầu tôi tiếp tục cuộc hành trình và đừng quên bà ấy", ông Gunther nói.

Điều thú vị là, mặc dù ông Gunther và bà Christine muốn kết hôn nhưng họ lại không có thời gian để làm việc đó, vì họ quá bận đi du lịch. Họ chỉ làm lễ kết hôn hai tuần trước khi bà Christine qua đời. Bà Christine là người vợ thứ tư của ông Gunther. 

Một tháng sau khi bà Christine qua đời, con trai của bà Christine là Martin đã đồng hành cùng ông Gunther trong chuyến đi dài đến Sri Lanka, Trung Quốc. Năm 2012, Gunther tìm thấy một người đồng hành mới cho chuyến đi đến Nhật Bản, đó là Elke Dreweck, 45 tuổi.

Ông Gunther giờ đây đã 77 tuổi và vừa kết thúc cuộc hành trình đáng nhớ của cuộc đời ở Cổng Brandenburg, Berlin trước khi trở về quê nhà ở Bavaria.

Tuy nhiên, khi nói về chuyến đi của mình, ông Gunther lại cho rằng Otto mới chính là anh hùng thực sự của câu chuyện này. "Nhiều người cố gắng để đi du lịch khắp mọi nơi. Tôi cũng chỉ là một du khách, chiếc xe mới là đặc biệt. Otto là chiếc xe du lịch tốt nhất thế giới".

Theo Oddity Central, Otto sẽ được đưa vào trưng bày tại Bảo tàng Mercedes-Benz ở Stuttgart. "Tôi muốn Otto được nhớ đến và người vợ quá cố của tôi cũng vậy. Chiếc xe thuộc về viện bảo tàng. Chiếc xe sẽ tiếp tục sống, đó là những gì tôi muốn thấy. Không phải là tôi đặc biệt, mà là chiếc xe", ông Gunther nói.

Khánh Lâm

>> Chuyến đi nhớ đời
>> Chuyến đi “tò mò”
>> Chuyến đi kinh hoàng
>> Chuyến đi đặc biệt
>> Chuyến đi "tan nát đời trai

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.